Hành quân đến St James' Park chạm trán Newcastle, Man City mở tỷ số nhờ siêu phẩm đánh gót ghi bàn của Bernardo Silva. Tuy nhiên, các vị khách lại bị đội chủ nhà lội ngược dòng và dẫn trước 2-1 ngay trong hiệp 1.
Bước ngoặt của trận đấu đến khi Kevin De Bruyne vào sân từ băng ghế dự bị. Đội trưởng Cityzens vừa san bằng cách biệt, vừa kiến tạo cho Oscar Bobb lập công, ấn định chiến thắng 3-2 giàu kịch tính.

De Bruyne đã xuyên phá phòng tuyến Newcastle bằng pha phất bóng hoàn hảo, đưa Bobb vào vị trí đối mặt thủ môn Martin Dubravka. Trả lời phỏng vấn sau trận được Sports Mole dẫn lại, tiền vệ người Bỉ dành lời có cánh cho tài năng sinh năm 2003: "Đường chuyền cũng hay, nhưng pha chạy chỗ của Oscar mới đáng kinh ngạc".
"Khống chế bóng ở tốc độ ấy và rê bóng qua thủ môn là cách xử lý hàng đầu. Tôi đã nhìn Oscar di chuyển và nếu cậu ấy không chạy, tôi không thể chuyền bóng. Oscar đã chi phối những gì tôi có thể làm".

Bobb đã bứt tốc đón đường chuyền của De Bruyne, khiến Kieran Trippier bị bất ngờ. Fabian Schar cố gắng ập vào, nhưng vẫn không thể ngăn cản ngòi nổ 20 tuổi đưa bóng vào lưới.