Phát biểu trước cuộc đụng độ của Man Utd với Wolverhampton ở vòng 36 Ngoại hạng Anh, HLV Erik ten Hag thông báo Raphael Varane đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân:
“Rapha Varane đã trở lại, chúng tôi rất vui khi cậu ấy có thể tập luyện bình thường và có thể ra sân, đó là một sự trở lại quan trọng”.

Trước đó trung vệ người Pháp đã dính chấn thương Achilles trong trận hòa 2-2 giữa MU và Sevilla ở lượt đi Europa League trên sân Old Trafford. Truyền thông Anh cho rằng cựu ngôi sao của Real Madrid sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tuần và bỏ lỡ hết phần còn lại của mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, Raphael Varane đã hồi phục nhanh chóng và kịp bình phục. Sự trở lại của trung vệ người Pháp có ý nghĩa quan trọng với MU, khi mà Victor Lindelof và Harry Maguire không tạo được sự an tâm nơi hàng phòng ngự.

Bên cạnh tin vui về sự trở lại kịp thời của Raphael Varane, HLV Erik ten Hag phải đối mặt với cơn đau đầu ở hàng tấn công, khi tay săn bàn chủ lực nhiều khả năng sẽ vắng mặt. Nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ:
“Rashford gặp vấn đề, chấn thương ở chân, vì vậy khả năng ra sân của cậu ấy trước Wolves còn bỏ ngỏ”.