Fan Thái Lan đầu hàng U22 Việt Nam: "Họ chạy còn chúng ta đi bộ trên sân"

CĐV Thái Lan tâm phục khẩu phục khao khát chiến đấu kiên cường của U22 Việt Nam ở Chung kết SEA Games 33.

Bị U22 Thái Lan đẩy vào tình thế khó khăn nhưng U22 Việt Nam không hề nản lòng. Từ thế thua 0-2, "Những chiến binh sao vàng" đã chiến đấu quả cảm sau giờ nghỉ giữa trận để đảo ngược cục diện. 

Màn lội ngược dòng giành thắng lợi 3-2 cùng tấm huy chương vàng vỡ oà cảm xúc của đoàn quân do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt làm đông đảo fan hâm mộ "Voi chiến" cũng phải nể phục.

sea-games-viet-nam
U22 Thái Lan gục ngã trước sức chiến đấu kiên cường của U22 Việt Nam. Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội sau trận, rất nhiều CĐV xứ sở chùa vàng dành lời có cánh cho U22 Việt Nam. "Những chiến binh sao vàng" được khen ngợi sở hữu khát khao thi đấu vượt trội hơn hẳn "Voi chiến".

Một số bình luận chỉ ra trong hiệp hai, nếu như nhiều cầu thủ đội chủ nhà xuống sức và đi bộ trên sân, thì các vị khách vẫn hừng hực khí thế, di chuyển bằng tất cả sức lực. Phong cách huấn luyện chú trọng rèn giũa thể lực đậm chất Hàn Quốc của thầy Kim cũng được fan Thái Lan đề cập.

thai-lan-viet-nam
CĐV Thái Lan tâm phục khẩu phục U22 Việt Nam. Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U22 Thái Lan không thể giành vị trí cao nhất ở SEA Games tổ chức trên sân nhà. Cơn khát huy chương vàng của "Voi chiến" sẽ kéo dài đến ít nhất tròn 1 thập kỷ.

Bình luận