Ống kính máy quay ghi lại sự cố hài hước của HLV Kim Sang-sik trong màn ăn mừng huy chương vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Lội ngược dòng thần kì khuất phục U22 Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam tái chiếm huy chương vàng SEA Games ngay trên xứ sở chùa vàng.Sau lễ trao giải, toàn đội U22 Việt Nam đã cùng nhau tung HLV Kim Sang-sik lên không trung để vinh danh "kiến trúc sư trưởng" của hành trình vinh quang.Thầy Kim ban đầu phấn khích reo hò cùng các học trò, nhưng lại bất ngờ bị đau khi tiếp đất.Nhà cầm quân Hàn Quốc nhăn mặt nhưng vấn đề có lẽ không nghiêm trọng khi sau đó, ông đã vui vẻ đi lại bình thường. Những chỉ đạo chiến thuật cũng như điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik trong giờ nghỉ giữa trận đã phát huy hiệu quả tối đa, với Nguyễn Đình Bắc mở ra cuộc xoay chuyển cục diện bằng quả penalty rút ngắn tỷ số.Nguyễn Thanh Nhàn, nhân tố được thầy Kim tung vào sân từ băng ghế dự bị đền đáp niềm tin bằng "bàn thắng vàng" định đoạt thắng lợi.Cũng sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua công lao của thủ môn Trần Trung Kiên và các đồng đội hàng phòng ngự, những "lá chắn thép" đẩy lùi hàng loạt đợt hãm thành "Voi chiến" tổ chức.Niềm vui của các vị khách đối lập với nỗi thất vọng cùng cực của đội chủ nhà. Kì SEA Games thứ ba liên tiếp, U22 Thái Lan phải ngậm ngùi chấp nhận tấm huy chương bạc.