Vòng 14 Ngoại hạng Anh chứng kiến trận đấu đầy cảm xúc giữa Chelsea và Brighton với phần thắng kịch tích nghiêng về đội chủ sân Stamford Bridge.
Thậm chí, dư âm của trận đấu còn kéo dài đến sau khi trận đấu kết thúc khi cầu thủ hai bên lao vào nhau đòi "ăn thua đủ" vì những quyết định gây tranh cãi từ trọng tài Craig Pawson ở cuối trận.
Kịch tích trận đấu được đẩy lên cao trao ở những phút cuối. Phút bù giờ thứ 3, Joao Pedro một lần nữa rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội khách.
Các cầu thủ Brighton dồn toàn lực tấn công, và suýt chút nữa đã làm nên chuyện ở phút bù giờ thứ 10 khi cú tạt bóng của Simon Adingra đập vào tay trung vệ Levi Colwill.
Mặc dù vậy, VAR đã cứu một bàn thua trông thấy cho đội chủ nhà khi xác định bóng chỉ chạm mặt cầu thủ Chelsea. Trọng tài Craig Pawson sau đó đưa ra quyết định khó hiểu khi từ chối cho Brighton hưởng phạt góc mà trao lại quyền kiểm soát bóng cho Chelsea.
Sự phản đối của đội khách đã lên đến đỉnh điểm khi các cầu thủ vây quanh trọng tài sau trận đấu để bày tỏ sự tức giận. Các ngôi sao của Chelsea cũng không phải dạng vừa khi tiến đến đối đáp đội khách.
Để tránh mọi việc đi quá xa, đích thân cả hai vị HLV Mauricio Pochettino và De Zerbi đã phải tiến vào sân để can ngăn các học trò. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Argentina không bận tâm đến những tranh cãi sau trận đấu và chỉ nhấn mạnh rằng đội bóng của ông xứng đáng với chiến thắng này.




