Here we go! MU hứng chịu đòn giáng 85 triệu bảng bàng hoàng

Manchester United hứng chịu cú sốc chớp nhoáng trong phi vụ tưởng chừng khó vuột khỏi tầm tay - Mateus Fernandes.

Ngay từ khi mùa giải 2025-2026 hạ màn, Mateus Fernandes đã là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Manchester United. "Quỷ đỏ" tự tin chiêu mộ thành công tiền vệ Bồ Đào Nha trong bối cảnh sở hữu tấm vé Champions League đáng mơ ước và CLB chủ quản West Ham của Fernandes lại phải xuống hạng.

Thế nhưng sau cùng, ông lớn thành Manchester lại phải ôm hận. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa dùng cụm từ "Here we go" uy tín xác nhận Tottenham đã đánh bại đối thủ Ngoại hạng Anh, để sở hữu sự phục vụ của ngôi sao tuyến giữa.

fernandes-mu
MU bị Tottenham nẫng tay trên Fernandes. Ảnh: Internet

Để thuyết phục "Búa tạ" nhả người, "Gà trống" chấp nhận chi ra con số khổng lồ 85 triệu bảng. Fernandes sẽ đi vào lịch sử với tư cách bản hợp đồng đắt giá nhất Tottenham.

Kỷ lục này trước đó thuộc về Dominic Solanke, người gia nhập "Spurs" từ Bournemouth với giá 65 triệu bảng vào năm 2024. Động thái mới nhất cho thấy tham vọng rất lớn của đội bóng bắc London trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Romano tiết lộ Fernandes từng gật đầu đồng ý cập bến Old Trafford, nhưng MU lại chỉ chấp nhận trả trước số tiền 70 triệu bảng, kèm các điều khoản phụ trị giá 15 triệu bảng. Tottenham chỉ thực sự nhập cuộc trong khoảng 2 tuần gần đây và nhanh chóng chiếm ưu thế, nhờ đề nghị mức lương hấp dẫn hơn dành cho cầu thủ 21 tuổi.

fernandes-tottenham
Fernandes thay đổi bến đỗ tương lai. Ảnh: Internet

Fernandes là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình West Ham mùa trước với 3 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Anh là cầu thủ thứ hai liên tiếp rời sân Olympic để gia nhập Tottenham trong 2 mùa hè vừa qua, sau thương vụ Mohammed Kudus.

Bình luận