Quyết định chi 17 triệu bảng bồi thường thiệt hại cho Chelea sau quá trình dài đàm phán, Manchester City cuối cùng cũng bổ nhiệm HLV Enzo Maresca thành công.
Tái xuất Etihad, cựu trợ lý trong Ban huấn luyện của thuyền trưởng cũ Pep Guardiola được kỳ vọng sẽ duy trì đế chế hậu triều đại người tiền nhiệm. Thế nhưng ngay khi vừa tiếp quản băng ghế chỉ đạo, Maresca đã phải nhận hung tin mang tên Rodri.
Daily Mail cho hay từ đại bản doanh của đội tuyển Tây Ban Nha tại Vòng Chung kết World Cup 2026, Rodri báo tin về CLB chủ quản rằng anh đã quyết định sẽ phẫu thuật để điều trị dứt điểm một chấn thương chưa được tiết lộ cụ thể.
Ca mổ dự kiến diễn ra ngay sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hạ màn, đồng nghĩa trụ cột tuyến giữa chắc chắn vắng mặt trong phần lớn giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải, lẫn giai đoạn khởi đầu chiến dịch 2026-2027.
Khả năng thiếu vắng "bộ não" nơi trung tuyến trong những tuần đầu tiên sẽ làm xáo trộn những tính toán chiến thuật của Maresca. Dù rất am hiểu môi trường tại Etihad, chiến lược gia người Ý khó có thể giải bài toán lấp đầy khoảng trống mà cậu học trò chủ chốt để lại.
Vấn đề của Rodri dường như là hệ quả từ lịch thi đấu dày đặc với cường độ cao trong nhiều mùa giải liên tiếp. Sau khi trải qua chấn thương dây chằng chéo trước, số 16 không còn duy trì được tần suất ra sân liên tục ở các tuần có 3 trận đấu cùng diễn ra, buộc Pep từng phải nhiều lần cho anh nghỉ dưỡng sức.
Không chỉ lo ngại về thể trạng, tương lai của Rodri tại "Cityzens" cũng đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Tiền vệ 30 tuổi hiện chỉ còn 1 năm hợp đồng và quá trình đàm phán gia hạn vẫn rơi vào bế tắc.




