Tiếp đón West Ham tại Old Trafford, MU nhập cuộc không thật sự tốt trước đội khách thi đấu khó chịu. Dù vậy trong thế trận bất lợi, bàn mở tỷ số bỗng đến với Quỷ đỏ nhờ khoảnh khắc loé sáng của Rasmus Hojlund.
Có bóng sau nỗ lực pressing của Casemiro, Hojlund lập tức bị bao vây. Không hề nao núng, tiền đạo Đan Mạch ngoặt bóng bằng chân trái kỹ thuật khiến các cầu thủ đối phương ngỡ ngàng lỡ nhịp, rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc đánh bại thủ môn Alphonse Areola.
Bàn mở tỷ số tung lưới The Hammers đánh dấu vòng đấu Ngoại hạng Anh thứ tư liên tiếp, Hojlund điền tên lên bảng điện tử. Số 11 trở thành cầu thủ trẻ nhất hoàn tất cột mốc này trong lịch sử MU, vào đúng ngày sinh nhật thứ 21 của mình.
Duy trì phong độ săn bàn cao, Hojlund suýt chút đã hoàn tất cú đúp ngay trong hiệp một. Phút 45, anh đánh gót điệu nghệ cho Bruno Fernandes, trước khi đột phá vòng cấm và nhận lại bóng từ Alejandro Garnacho. Đáng tiếc pha dứt điểm lần này của Hojlund lại đưa bóng ra phía ngoài mép lưới.
Dù sao pha khai thông thế bế tắc của Hojlund cũng đã giải toả áp lực tâm lý, mở ra chiến thắng đậm đà cho MU. Các hy vọng của Quỷ đỏ trong phần còn lại mùa giải đang được hồi sinh nhờ cảm hứng dạt dào từ mũi nhọn chủ lực.




