Chelsea vừa phải nhận thêm một cú tát đau đớn khi thất thủ 0-3 trước Brighton tại vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025-2026. Đây đã là thất bại thứ 5 liên tiếp của đội bóng thành London tại sân chơi quốc nội. Đáng báo động hơn, chuỗi trận tệ hại ghi nhận kỷ lục buồn sau 114 năm khi "The Blues" không thể ghi nổi một bàn thắng nào.
Trận thua này khiến thầy trò Liam Rosenior tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Chelsea hiện kém đội xếp thứ 5 là Liverpool tới 7 điểm dù đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Với phong độ chạm đáy như hiện tại, hy vọng giành vé tham dự Champions League mùa tới của đội chủ sân Stamford Bridge đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của đội bóng cũ, huyền thoại Frank Lampard đã không giấu nổi sự thất vọng. Ông thẳng thắn chỉ trích việc một đội hình trị giá hàng trăm triệu bảng lại tịt ngòi trong gần 2 tháng là một "nỗi ô nhục".
Theo Lampard, vấn đề lớn nhất của Chelsea lúc này chính là sự thiếu hụt bản sắc và tinh thần chiến đấu tập thể.
Cựu danh thủ người Anh chia sẻ rằng cảm giác hiện tại là các cá nhân đang chơi bóng rời rạc chứ không phải một khối thống nhất. Ông cũng bày tỏ sự lo ngại trước thái độ của các cầu thủ sau những thất bại liên tiếp.
Thay vì giận dữ như thời của ông, dàn sao hiện tại lại tỏ ra khá thoải mái khi rời sân như vừa đá một trận giao hữu.
Lampard nhấn mạnh rằng sự thiếu khát khao là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm cho tương lai đội bóng. Ông cho rằng Rosenior đang dần cảm nhận rõ sự khắc nghiệt trên băng ghế chỉ đạo tại Tây London.
Nếu không sớm thay đổi thái độ hời hợt hiện tại, Chelsea sẽ còn phải đối mặt với nhiều kịch bản tồi tệ hơn trong thời gian tới.




