Rosenior hạ mình tạ lỗi fan Chelsea, hứa loại bỏ các ngôi sao "không thể chấp nhận"

Thất bại 0-3 trước Brighton khiến Chelsea chìm sâu vào khủng hoảng, đẩy làn sóng đòi sa thải HLV Liam Rosenior lên đỉnh điểm.

Thất bại bạc nhược 0-3 trước Brighton đã trở thành giọt nước tràn ly khiến người hâm mộ Chelsea phẫn nộ và đồng loạt yêu cầu sa thải HLV Liam Rosenior.

Trận thua tại Amex đánh dấu cột mốc buồn khi "The Blues" thất thủ 5 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi bàn thắng nào. Đây là thành tích tệ hại nhất của đội bóng thành London kể từ năm 1912.

chelsea
Áp lực đè nặng lên Rosenior. Ảnh: Internet

Trên khán đài, các cổ động viên liên tục hô vang khẩu hiệu phản đối giới chủ BlueCo và yêu cầu Rosenior rời ghế nóng ngay lập tức. Đối diện làn sóng phẫn nộ, nhà cầm quân người Anh đã có hành động hạ mình tạ lỗi.

"Bạn thi đấu cho Chelsea còn tôi là người quản lý. Nếu không thể chấp nhận thì bạn không nên ở đây. Đó là màn trình diễn không thể bào chữa", Rosenior phát biểu cứng rắn qua Sky Sports sau trận. 

Thuyền trưởng "The Blues" cũng đưa ra lời hứa sẽ điều chỉnh đội hình mạnh tay ở trận Bán kết FA Cup với Leeds United vào cuối tuần và chỉ trao cơ hội ra sân cho các học trò xứng đáng đại diện CLB.

chelsea-rosenior
Đội hình "The Blues" sẽ có biến động lớn. Ảnh: Internet

Trong trường hợp Ban lãnh đạo Chelsea quyết định sa thải Rosenior, Filipe Luis trở thành ứng viên nặng ký sau khi từng đàm phán với BlueCo về việc chuyển đến dẫn dắt Strasbourg. Bên cạnh đó, Cesc Fabregas và Oliver Glasner cũng được đưa vào danh sách mục tiêu tiềm năng. 

Bình luận