Dẫn trước Luton Town 3-0 sau 70 phút, nhưng Chelsea lại đánh mất thế trận khó hiểu trong những phút cuối. Đoàn quân do HLV Mauricio Pochettino dẫn dắt phải gồng mình chống đỡ những đợt hãm thành liên tiếp phía đội chủ nhà và hứng chịu 2 bàn thua.
Nếu Elijah Adebayo không rơi vào thế việt vị trong lần đầu đưa bóng vào lưới The Blues, đội khách rất có thể chỉ có 1 điểm ra về. Màn trình diễn xuống sức khó hiểu của các đồng đội đã khiến Thiago Silva phẫn nộ.
Sau khi hồi còi mãn cuộc vang lên, ống kính máy quay ghi lại hình ảnh Silva bực bội và phàn nàn cả Conor Gallagher lẫn Enzo Fernandez. Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Mauricio Pochettino đã nhận được câu hỏi về phản ứng của cậu học trò.
Thuyền trưởng Chelsea trả lời qua TNT Sports: "Thiago là như vậy. Cậu ấy luôn than phiền và không bao giờ vui vẻ. Tuy nhiên, đó là điều tốt. Thiago đã 39 tuổi và vẫn duy trì thi đấu. Đôi khi có những chi tiết nhỏ, bạn muốn thể hiện rằng mình muốn giúp sức cho đội bóng và biểu lộ cảm xúc".
Nếu không có những pha cứu nguy từ Silva, số bàn thua của Chelsea chưa chắc dừng lại ở con số 2. Squawka cho biết từ mùa giải 2016-2017, chỉ có Gary Cahill và Cesar Azpilicueta từng phá bóng nhiều hơn trung vệ xứ Samba trong 1 trận đấu Ngoại hạng Anh cho The Blues.




