Khép lại 811 ngày rời xa sân cỏ, Paul Pogba cuối cùng cũng tái xuất trên sân khấu bóng đá chuyên nghiệp. Phút 85 trong chuyến hành quân đụng độ Stade Rennais của AS Monaco, tiền vệ người Pháp được HLV Sebastien Pocognoli tung vào sân từ băng ghế dự bị thay thế Mamadou Coulibaly.
Trong thế trận khó khăn khi đội khách bị dẫn trước 4-0 và bất lợi quân số vì Denis Zakaria dính thẻ đỏ, Pogba đã cùng các đồng đội tìm được bàn thắng danh dự của Mika Biereth.
Ngay khi hồi còi mãn cuộc vang lên, ngôi sao 32 tuổi đã quỳ xuống sân, vùi đầu xuống mặt cỏ và cầu nguyện cảm tạ thần linh. Ngày hạnh phúc của cá nhân Pogba không trọn vẹn vì AS Monaco thảm bại. Chứng kiến anh bồi hồi cảm xúc, tiền đạo đối thủ Breel Embolo quyết định chủ động đến gần chúc mừng cũng như động viên.
"Bóng đá là tình yêu lớn nhất đời tôi và hành trình vẫn chưa kết thúc", The Guardian dẫn lời Pogba bộc bạch. "Tôi đã chịu đựng rất nhiều nhưng bất chấp những lời nói xấu, tôi vẫn tin tưởng ở bản thân".
Pogba đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu 18 tháng vì dương tính với chất cấm. Mục tiêu lớn nhất của anh hiện tại là lấy lại phong độ đỉnh cao để nuôi hy vọng được đội tuyển Pháp triệu tập tham dự VCK World Cup 2026.




