Trước Newcastle United, Anthony Martial được HLV Erik ten Hag tin tưởng trao suất đá chính. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp chỉ thi đấu vỏn vẹn 61 phút. Anh phải rời sân nhường chỗ cho Rasmus Hojlund giữa bối cảnh MU bị dẫn bàn.

Thậm chí, các phóng viên đã bắt được khoảnh khắc Anthony Martial công khai bật lại HLV Erik ten Hag ngay trên sân. Chứng kiến thái độ tiêu cực của ngôi sao sinh năm 1995, huyền thoại Roy Keane không còn giữ được bình tĩnh.
“Chúng tôi sẵn sàng tha thứ, ngay cả khi cậu ấy chơi như thể 14 năm mới ghi 1 bàn thắng. Nhưng để tôi nói cho nghe, tốt nhất Martial nên giữ quả bóng trong chân lâu hơn để giúp đội bóng có không gian để thở. Áp lực Newcastle tạo ra là rất lớn”, Roy Keane mở lời.
“Từng nhịp chạm và những đường chuyền của cậu ấy thật rẻ tiền. Từ vài năm trước, MU đã cố gắng loại Martial khỏi đội hình. Nếu bạn không thể giải quyết áp lực trong các trận cầu lớn, bạn không xứng đá cho CLB này”, cựu tiền vệ người Cộng hòa Ireland nói thêm.

Mùa giải năm nay, Anthony Martial trở thành quân bài dự bị chiến lược của đội chủ sân Old Trafford. Tiền đạo 28 tuổi ra sân 18 lần, ghi được 2 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo.
Tuy nhiên, Anthony Martial không còn nằm trong kế hoạch của nửa đỏ thành Manchester. Nhiều khả năng, anh sẽ bị bán đứt ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2024 cùng Jadon Sancho.