Khoảnh khắc gây tranh cãi nhất màn thư hùng lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Chelsea và Paris Saint-Germain đến vào thời điểm cuối trận. Đánh mất bình tĩnh trong bối cảnh đội nhà bị dẫn trước 3 bàn, Pedro Neto đã xô cậu bé nhặt bóng ngã vào biển quảng cáo.
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) nhanh chóng điều tra và kết luận Neto đã có "hành vi phi thể thao". Dù vậy sau cùng, tổ chức bóng đá quyền lực nhất lục địa già chỉ đưa ra phán quyết nhẹ tay đối với ngòi nổ Bồ Đào Nha.
Ủy ban Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật (CEDB) của UEFA thông báo cảnh cáo Neto về hành động nói trên. Số 7 "The Blues" không bị cấm thi đấu, đồng nghĩa đủ điều kiện ra sân trong màn tái đấu PSG tại Stamford Bridge vào rạng sáng mai.
Chelsea sẽ rất cần Neto tỏa sáng để níu giữ hy vọng mong manh. Thất bại 2-5 tại Parc des Princes buộc đại gia Ngoại hạng Anh phải ghi ít nhất 3 bàn thắng tung lưới nhà đương kim vô địch mới có thể xoay chuyển cục diện.
"Neto đã xin lỗi về sự cố ở Paris", The Guardian dẫn lại phản ứng của HLV Liam Rosenior sau khi đón nhận tin vui lực lượng. "Cậu ấy không hề có ý xấu, chỉ muốn tiếp tục trận đấu. Tôi nghĩ UEFA đã đưa ra quyết định đúng".




