Bão số 3 đi qua, nhiều người mất tích, nhà cửa tan hoang

(VOH) – Bão số 3 đi qua, nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Điện Biên, Phú Thọ... bị ảnh hưởng, thiệt hại về người và tài sản.

Chẳng hạn như tại Bản Sa Ná xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, 24 căn nhà bị san phẳng, 15 người dân bị nước cuốn trôi.

Bản Sa Ná sau bão. Hình: TTXVN

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến 19 giờ tối 4/8, tại tỉnh Thanh Hóa có 3 người chết (huyện Mường Lát 2 người, huyện Quan Sơn 1 người), 12 người mất tích do bão số 3.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 1.498 chiến sỹ cùng phương tiện như ôtô, xe máy, xuồng máy, môtô nước phối hợp với lực lượng tại các đồn biên phòng, huyện đội, công an huyện đứng chân trên địa bàn các huyện Quan Sơn, Mường Lát khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ người bị nạn.

Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tập trung công tác cứu trợ và cung cấp lương thực, nước uống, điện sinh hoạt cho nhân dân các bản bị chia cắt, cô lập.

Giao thông trên các tuyến Quốc lộ 15, 15C, 217 qua huyện Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước... bị sạt lở 92 điểm, khối lượng sạt lở khoảng 31.000m3 và 15 điểm bị ngập.

Mưa bão cũng làm cho 59 ngôi nhà của đồng bào các huyện Mường Lát, Quan Hơn bị hư hỏng hoàn toàn; 65 ngôi nhà khác bị thiệt hại nặng; 907 nhà bị ngập khiến 16 hộ phải di dời khẩn cấp và 1.154 hộ phải sơ tán.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, ngày 3 và sáng 4/8, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa lớn, khiến nhiều nhà dân chìm trong biển nước.

Mưa lũ ở Sơn La. Hình: TTXVN

Tại tỉnh Phú Thọ ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn cho biết vào 12 giờ trưa 4/, tại khu vực sông Bứa, thuộc xóm Ú, xã Thu Cúc, có 4 người ở xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến quăng chài bắt cá.

Trong lúc quăng chài, nước dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi anh Đinh Văn Học (sinh năm 1986). Ba người đi cùng anh Học thoát chết.

Tỉnh Điện Biên: tại huyện Nậm Pồ (huyện Điện Biên), mưa lũ khiến cho công trình ngầm Nà Khoa bắc qua suối Nậm Pồ (xã Nà Khoa) bị cuốn trôi một phần, giao thông từ trung tâm huyện đến các xã Nà Khoa, Nậm Nhừ, Na Cô Sa tạm thời bị chia cắt. 

khoảng 16h ngày 3-8, cháu Lò Văn T. (5 tuổi, ở bản Cảnh Lay, xã Phình Giàng) trên đường đi chơi về thì cháu T. ra suối rửa chân, đúng lúc này dòng nước lũ từ trên thượng nguồn bất ngờ đổ về cuốn cháu T.

Thấy vậy, cháu Lò Văn N. (9 tuổi, ở bản Cảnh Lay, xã Phình Giàng) cố dùng tay kéo cháu T. lên nhưng nước lũ chảy siết nên cả hai đều bị lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Điện Biên Đông đã huy động lực lượng tới hiện trường, phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tìm kiếm hai cháu.

Đến 18g ngày 4/8, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể cháu N., còn cháu T. hiện vẫn đang mất tích.