Hai ngư dân vinh dự được khen thưởng là ông Phan Duy Quang (47 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Hải). Họ đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần tương thân tương ái trong bão lũ.
Sự việc xảy ra vào chiều 6/11, khi bão số 13 đổ bộ vào biển Đông. Lúc này, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) vì lý do gia đình đã nhảy xuống biển tại cầu cảng Lý Sơn.
Nhận thấy tình huống nguy hiểm, anh Lê Văn Sanh và ông Phan Duy Quang đã khẩn trương dùng thúng ra cứu người giữa biển động, gió lớn và sóng cao.
Tuy nhiên, sau khi cứu được anh Cường, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cả ba người không thể chèo thúng vào bờ. Lực lượng cứu hộ và ngư dân địa phương lập tức triển khai tìm kiếm, nhưng sóng to, gió lớn khiến việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. May mắn thay, sau hai ngày trôi dạt trên biển, cả ba người đã được cứu sống an toàn.
Hành động dũng cảm của ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh gây xúc động mạnh trong cộng đồng. Nhiều người dân và các cấp chính quyền đánh giá đây là tấm gương sáng về tình người trong hoạn nạn, sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu giúp người khác.
Chủ tịch nước Lương Cường trong quyết định trao tặng Huân chương Dũng cảm nhấn mạnh: “Việc làm của hai anh là biểu hiện cao đẹp của lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử nhân văn, góp phần lan tỏa giá trị đạo đức, tình thương trong cộng đồng.”
Lễ trao Huân chương dự kiến được tổ chức trong thời gian tới, với sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương và đông đảo người dân Lý Sơn. Sự kiện không chỉ tôn vinh cá nhân dũng cảm mà còn nhắc nhở mọi người về tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, bão lũ.
Hành động của ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh một lần nữa khẳng định tinh thần kiên cường, quả cảm của ngư dân Lý Sơn, đồng thời là minh chứng sống động về tình người trong gian khó, xứng đáng được ghi nhận và lan tỏa rộng rãi trong xã hội.


