Công an điều tra vụ người phụ nữ tử vong bị quấn mền, bỏ trong hẻm ở quận Bình Thạnh

TPHCM - Ngày 27/5, Công an TPHCM cho biết đang làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng thi thể bị quấn mền, để tại con hẻm nhỏ ở đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh)

Sáng 25/5, người dân sống trong con hẻm nói trên bàng hoàng khi phát hiện một cuộn mền bỏ bên lề đường trong tình trạng bất thường.

Khi đến gần kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện bên trong là thi thể một người phụ nữ nên lập tức trình báo công an.

Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh và Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, người tử vong là bà N.T.C.T. (63 tuổi) – sống trong căn nhà nhỏ trong hẻm cùng con trai.

Hiện trường 4
Nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: TTO

Qua hình ảnh camera an ninh trích xuất tại khu vực, cơ quan chức năng phát hiện vào khoảng 2h30 rạng sáng 25/5, có một người đàn ông ôm theo một thi thể đi vào hẻm.

Bước đầu, danh tính người đàn ông được xác định là ông N.N.C. (37 tuổi) – con trai của nạn nhân.

Tại cơ quan chức năng, ông C. khai rằng đêm 24/5, khi đi làm về thì phát hiện mẹ đã tử vong. Do quá hoảng loạn và không biết cách xử lý, ông đã dùng mền quấn thi thể mẹ và mang ra để ở hẻm, với ý định tìm người giúp đỡ.

Một số người dân cho biết, bà T. bị bệnh nằm một chỗ đã lâu, ít tiếp xúc với bên ngoài. Con trai bà – ông C. – làm bảo vệ tại một bệnh viện trên địa bàn, thường xuyên vắng nhà do đi làm ca đêm.

"Gia đình sống khá kín tiếng, mẹ già bệnh nặng, con thì hiền lành nhưng cũng ít giao tiếp. Sáng nay nghe chuyện mà cả xóm bàng hoàng", một người dân trong hẻm chia sẻ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định chính xác nguyên nhân cái chết của nạn nhân, cũng như làm rõ hành vi xử lý thi thể bất thường của người con.

Bình luận