Đó là ông Ốc Văn Tiến (57 tuổi) và cháu Moong Văn Cường (15 tuổi). Sáng ngày 19/6, khi đi bộ đến khu vực chợ Cồn (xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An), hai bố con được người dân phát hiện và báo cho một nhóm từ thiện tại địa phương. Do đi bộ liên tục qua quãng đường hơn 40km trong thời gian gần 5 tiếng đồng hồ, chân hai người bị phồng rộp, rớm máu.
Qua sử dụng dữ liệu dân cư và nhờ người phiên dịch, được biết cả hai đều trú ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cách huyện Thanh Chương khoảng 100 cây số.
Công an xã Ngọc Lâm đã bố trí nơi nghỉ ngơi, ăn uống cho cả hai. Qua phiên dịch của cán bộ công an xã và tra cứu thông tin, Công an xã Ngọc Lâm xác định được nhân thân của 2 người.
Qua mạng xã hội, khi câu chuyện này được đăng tải, người nhà ông Ốc Văn Tiến đã nhận ra thân nhân. Con gái ông Tiến cho hay, ông rời nhà đi làm thuê và mất liên lạc với gia đình 2 tháng nay.
Sau khi xác định được nơi cư trú của ông Tiến và cháu Cường, Công an xã Ngọc Lâm đã liên hệ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để bố trí phương tiện đưa về quê.
Về thông tin hai người bị chủ quỵt tiền công, Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng cho biết, hiện chưa có căn cứ để xác minh nội dung này.
Công an xã Ngọc Lâm chở ông Tiến và cháu Cường ra điểm đón xe về.
Trong chiều 19/6, Công an xã Ngọc Lâm đã đón xe khách cho ông Tiến và cháu Cường về huyện Tương Dương, sau đó người thân đón ông về nhà.
Trường hợp cháu Cường do không có xe chạy trong đêm về xã Hữu Khuông nên Chi đoàn thanh niên Công an huyện Tương Dương chăm sóc cháu và dự kiến bàn giao cho gia đình vào ngày 20/6.




