Theo thông tin từ UBND thị trấn Cửa Tùng, nạn nhân là cháu Nguyễn Gia L., (8 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh). Chiều cùng ngày, cháu L. đang chơi ở vùng nước nông gần bờ cùng cha mẹ thì bất ngờ bị một đợt sóng lớn cuốn ra xa.
Ngay khi nghe tiếng kêu cứu, ông Toàn (43 tuổi), một người dân Hà Nội đang tắm gần đó, lập tức lao ra biển tiếp cận cháu bé. Do sóng lớn liên tiếp, cả ông Toàn và cháu L. đều bị đẩy ra vùng nước sâu, không thể tự bơi vào.
Phát hiện con gặp nạn, ông Nguyễn Thái Quyền, cha cháu L. lập tức bơi ra cứu. Khi tiếp cận được vị trí của ông Toàn và cháu bé, cả ba người đều kiệt sức, chỉ còn một mảnh phao trẻ em làm điểm tựa.

May mắn, một người tắm biển khác kịp thời ném một chiếc phao cứu sinh chuyên dụng ra. Ông Quyền giao con cho ông Toàn giữ rồi bơi tới lấy phao, sau đó quay lại cứu cả hai người.
Trên đường vào bờ, ông Quyền cũng gần kiệt sức khi còn cách bờ khoảng 15m. Ông Phan Đức Tân, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh cùng hai người dân trên bờ lao ra biển, hỗ trợ kéo hai cha con vào bờ an toàn.
Ông Toàn và cháu L. được đưa đến cơ sở y tế gần đó. Cả hai may mắn hồi phục sau nửa giờ được cấp cứu.
"Sóng lớn quá. Nếu không có những người dũng cảm giúp đỡ, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với con tôi", ông Quyền xúc động chia sẻ.