Cứu sống người đàn ông rơi xuống giếng hoang sâu 12m khi đi rừng ở Gia Lai

Một người đàn ông tại Gia Lai bị rơi xuống giếng hoang giữa rừng keo khi đi bắt ong, hái ớt. Nạn nhân may mắn được phát hiện và giải cứu kịp thời sau gần một ngày mất tích.

Ngày 15/10, UBND xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai) thông tin các cơ quan chức năng của xã vừa phối hợp với lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, giải cứu thành công một người dân rơi xuống giếng hoang.

Cụ thể, nạn nhân là ông Phan Văn Hóa (63 tuổi), trú thôn Vĩnh Thuận, xã Phù Mỹ Bắc.

Trước đó, sáng ngày 14/10, ông Hóa lên rừng hái ớt, bắt ong nhưng tới tối không thấy về nhà nên gia đình báo công an xã phối hợp tìm kiếm.

Đến sáng 15/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông Hóa bị rơi xuống giếng hoang sâu khoảng 12m tại khu vực rẫy keo của một người dân thôn Tân Ốc, xã Phù Mỹ Bắc.

cụ già
Lúc này, cơ quan chức năng xã Phù Mỹ Bắc đã thông tin tới Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai, đến tham gia hỗ trợ.

Sau thời gian triển khai phương tiện và đưa người xuống đáy giếng, đến trưa cùng ngày, đội cứu hộ đã đưa được ông Hóa lên khỏi giếng và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc Đặng Đình Triều cho biết, khu vực giếng hoang nơi ông Hóa rơi xuống nằm xa khu dân cư, bị cây cối che khuất nên rất khó phát hiện. Lúc đưa lên khỏi giếng, sức khỏe nạn nhân khá yếu, mệt nhiều.

Lãnh đạo xã đã triển khai thủ tục khen thưởng đột xuất cho lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ. Đồng thời, các ngành chức năng cũng tổ chức đi thăm hỏi, động viên sức khỏe nạn nhân.

Bình luận