|
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu của các cơ quan, ban ngành, đại diện các tầng lớp đồng bào ở TP HCM và các tỉnh, thành phố đã đến tiễn biệt GS Trần Văn Giàu trong niềm tiếc thương vô hạn.
Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân, ông Lê Thanh Hải-Ủy viên Bộ Chính trị-Trưởng ban lễ tang xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của GS Trần Văn Giàu, người con của Nam Bộ thành đồng, nhà trí thức, nhà sử học uyên bác. Tài năng và nhân cách lớn của GS Trần Văn Giàu đã được nhân dân tin yêu và kính phục, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh:
Đông đảo các tầng lớp nhân dân có mặt tại Hội trường TP HCM đều xúc động, lưu luyến tiễn biệt GS Trần Văn Giàu, bác “sáu Giàu” thân thương, nhà lãnh đạo tài năng, người thầy kính mến mà sự nghiệp mãi mãi sáng ngời.
Bà Lại Thị Kim Thanh-nghệ sĩ điêu khắc từ quê hương Long An lên dự lễ truy điệu và đón GS Trần Văn Giàu, người con của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng ở quê nhà xúc động nói:
Tại lễ truy điệu, ông Trần Văn Phương, đại diện họ tộc GS Trần Văn Giàu đã bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí, đồng bào, nhân sĩ, trí thức... đã tận tình chăm sóc GS Trần Văn Giàu lúc lâm bệnh, cũng như tổ chức chu đáo lễ tang và tiễn đưa linh cửu giáo sư về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cùng ngày, lễ an táng GS Trần Văn Giàu được tổ chức tại quê nhà: xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Quốc Minh


