Vụ việc xảy ra ba ngày trước đó, vào chiều ngày 12-6, tại khu vực ao nuôi cá thuộc đội 4, thôn Châng.
Chiều ngày 12/6, cháu Nguyễn Thùy Dương, con gái của anh Nguyễn Văn Hoạt, không may trượt chân ngã xuống ao khi đang chơi gần đó.
Nghe tiếng hô hoán cầu cứu, anh Nguyễn Văn Thế và anh Nguyễn Văn Trang, lúc đó đang trên đường đi cắt cỏ cho cá ăn, đã không chút ngần ngại lao tới hiện trường.
Anh Thế lập tức nhảy xuống dòng nước sâu, kịp thời đưa cháu bé lên bờ trong tình trạng toàn thân tím tái và bất tỉnh.
Ngay sau đó, anh Nguyễn Văn Vượng, nhân viên y tế Trường Tiểu học Phương Thiện, người có nhà gần khu vực tai nạn, đã nhanh chóng có mặt và tiến hành ép tim, thổi ngạt để sơ cứu tại chỗ.
Tuy nhiên, cháu Dương vẫn chưa tỉnh lại. Nhận thấy tình hình nguy kịch, anh Nguyễn Thành Lân, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Phương Thiện, và anh Nguyễn Công Thông, cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, cũng đang ở gần hiện trường, đã nhanh chóng phối hợp cùng nhóm người tiếp tục thực hiện các biện pháp sơ cứu nâng cao.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, phản ứng kịp thời và kiến thức chuyên môn của các công dân, sau một thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ, cháu Dương bắt đầu thở lại, dần tỉnh táo và ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện Đức Minh để tiếp tục theo dõi. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định và qua cơn nguy kịch.
Ủy ban Nhân dân xã Phương Thiện đã trao giấy khen và phần thưởng đột xuất cho 5 công dân bao gồm: Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn Trang, Nguyễn Thành Lân và Nguyễn Công Thông.
Mặc dù anh Nguyễn Thành Lân vắng mặt do đặc thù công việc, nhưng anh vẫn được vinh danh trang trọng trong buổi lễ.
Ủy ban Nhân dân xã Phương Thiện cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình các công dân đã có hành động dũng cảm, và bày tỏ mong muốn rằng nghĩa cử cao đẹp này sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành tấm gương sáng trong cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, an toàn, nơi người dân luôn sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn.


