Sáng sớm 5/7, tại Trạm thu phí Km188 hướng Ninh Bình - Hà Nội, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 nhận được tín hiệu cầu cứu từ anh Phạm Đình Tam phụ xe tải mang biển số 35H-020.79. Anh Tam thông báo tài xế Hoàng Việt Nam (SN 1979, trú tại Ninh Bình) bất ngờ bị đột quỵ, bất tỉnh trong cabin cần hỗ trợ khẩn cấp.
Ngay lập tức, tổ công tác triển khai phương án cấp cứu, điều động xe đặc chủng, bật còi đèn ưu tiên để mở đường đưa tài xế Nam đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.
Theo bác sĩ trực cấp cứu, “nếu không được đưa đến kịp thời, nguy cơ tử vong là rất lớn. Việc được cấp cứu trong “thời gian vàng” đã giữ lại mạng sống cho bệnh nhân.”
Gia đình tài xế đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ CSGT vì sự nhanh nhạy, tận tâm và hành động đầy nhân văn giữa lúc sinh tử.
Không chỉ có trường hợp của tài xế Hoàng Việt Nam, thời gian gần đây, nhiều vụ việc người tham gia giao thông gặp sự cố sức khỏe nguy cấp đã được lực lượng CSGT hỗ trợ kịp thời, góp phần cứu sống nhiều mạng người.

Ngày 1/7, tại Lâm Đồng, sản phụ Lý Thị Song (sinh năm 2000) đang trên đường đến bệnh viện cùng chồng thì xe gặp trục trặc. Nhận được tin báo tại Km1933+800 đường Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 do Trung tá Nguyễn Sỹ Trìu làm tổ trưởng lập tức triển khai hỗ trợ.
Họ dùng xe đặc chủng chở sản phụ đến bệnh viện nhưng trên đường đi, chị Song đã chuyển dạ và hạ sinh em bé ngay trên xe, một ca sinh đặc biệt “mẹ tròn, con vuông” giữa vòng tay của lực lượng CSGT.
Một trường hợp khác gây xúc động không kém là vào cuối tháng 6, khi bé Lương Minh Khuê (sinh năm 2018, quê Hải Phòng) lên cơn co giật, tím tái khi đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 do Trung tá Phạm Văn Thái chỉ huy đã dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian ngắn nhất, kịp thời giành lại sự sống.