Hai cha con trôi dạt giữa biển 13 giờ được tàu hàng cứu sống

Sáng 31/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh xác nhận hai cha con gặp nạn khi đi tắm biển tại khu du lịch biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) được tàu vận tải cứu sống sau hơn 13 giờ lênh đênh ngoài khơi.

Chiều 30/7, anh N.T.T. (35 tuổi) và con gái N.T.P.A. (6 tuổi, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng nhau xuống biển tắm và chèo thuyền sup. Do sóng lớn, hai cha con bị cuốn trôi ra xa bờ và mất liên lạc.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Lạch Kèn huy động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tìm kiếm xuyên đêm. Điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn không thể xác định được vị trí hai nạn nhân.

base64-175392953239239840499
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm hai cha con mất tích khi tắm biển Xuân Thành, Hà Tĩnh tối 30/7 - Ảnh: TTO

Đến sáng 31/7, tàu vận tải VINASINE 555 (số hiệu QN 8425) do thuyền trưởng Trần Đình Hải (44 tuổi) chỉ huy đang trên hành trình từ Nam Định vào cảng Dung Quất thì phát hiện hai cha con anh T. đang vẫy tay cầu cứu giữa vùng biển ngoài đảo Mắt, cách đất liền hơn 30km.

Ngay lập tức, ông Hải cho tàu giảm tốc, tiếp cận để cứu hai cha con lên tàu an toàn. Khi được vớt lên, cả hai đều trong tình trạng mệt lả nhưng tỉnh táo được thủy thủ đoàn chăm sóc, cho ăn uống và thay quần áo. Sau vài giờ nghỉ ngơi, sức khỏe hai nạn nhân dần ổn định.

base64-17539295324011092710995
Tàu vận tải cứu hai cha con anh T. sáng 31/7 - Ảnh: TTO

Hiện tàu hàng đang di chuyển về cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), dự kiến cập bờ trưa cùng ngày. Gia đình nạn nhân cũng đã được liên hệ và đang đến cảng đón người thân. Sau khi làm thủ tục xong chiếc tàu hàng tiếp tục hành trình vào Dung Quất.

Bình luận