Hàn “gió đá” bất cẩn khiến sân pickleball sắp khai trương cháy rụi

BÌNH ĐỊNH - Sáng 29/4, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại sân Pickleball D-Joy do ông Trần Công Nguyên (sinh năm 1990) làm chủ.

Vụ cháy tại sân bóng Pickleball D-Joy ở khu đô thị Long Vân thuộc khu phố 2, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn xảy ra vào chiều ngày 26/4.

chay-san-010525
Hiện trường vụ cháy

Kết quả khám nghiệm cho thấy, nguyên nhân vụ cháy là do tia lửa phát sinh trong quá trình hàn “gió đá”.

Ông Thái Văn Sinh, người trực tiếp gây ra vụ việc kể lại: “Lúc đó, tôi đang hàn khung cửa sắt phía trên gác của sân bóng (nơi làm quán cà phê, nghỉ ngơi của những người chơi bóng) thì có tia lửa bay vào tấm rèm vải gần đó rồi bất ngờ ngún khói và bốc cháy.

Tôi đã cố gắng dập nhưng ngọn lửa bùng phát quá nhanh, lan sang phần áp mái của sân bóng bằng mút xốp chống nóng và cháy dữ dội, sau đó cháy luôn cả phần quán cà phê. Tôi hoảng quá không thể làm gì được nữa”.

Thời điểm đó, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công an phường Trần Quang Diệu tổ chức chữa cháy.

Đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ông Trần Công Nguyên, chủ sân bóng Pickleball D-Joy chia sẻ: “Tôi thuê đất ở đây và đầu tư khoảng 300 triệu làm sân bóng pickleball, không ngờ gần tới ngày khánh thành thì lại xảy ra sự cố như vậy. Trong quá trình thuê thợ hàn làm việc, tôi đã liên tục nhắc nhở phải hết sức cẩn thận, đề phòng cháy nhưng không ngờ tôi đi ra ngoài có việc một lúc thì sân bóng đã bốc cháy”.

Bình luận