Chỉ trong vòng 10 tiếng đồng hồ, hơn 100 y bác sĩ, nhân viên y tế cùng lực lượng cảnh sát giao thông của Hà Nội và TPHCM chung tay, vượt qua hàng ngàn km để mang lại sự sống cho một người bệnh bằng trái tim của một chàng trai 32 tuổi.
Đêm 22/8, anh N.Đ.T., 32 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết mình, nhưng sau nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng, bệnh nhân được xác định đã chết não.
Trước mất mát quá lớn, gia đình anh T. đã đưa ra quyết định dũng cảm và nhân văn: hiến tạng của anh để cứu những người khác.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, trái tim của anh T. được lên kế hoạch vận chuyển vào Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM để ghép cho một bệnh nhân có bệnh lý tim nặng. Các bộ phận khác của anh cũng sẽ được ghép cho những bệnh nhân tại các bệnh viện ở Hà Nội.
Chiều tối 24/8, công tác lấy tạng và vận chuyển trái tim được triển khai khẩn trương. Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã sử dụng xe chuyên dụng để đưa chuyên gia y tế cùng mẫu bệnh phẩm "hỏa tốc" đến sân bay Nội Bài. Giữa cơn mưa nặng hạt, hành trình đưa trái tim từ Bệnh viện Xanh Pôn tới sân bay diễn ra nhanh chóng, với sự hỗ trợ tận tình của các chiến sĩ.
Cùng thời điểm đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng cảnh sát giao thông TPHCM đã huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ và nhiều mô tô chuyên dụng để hộ tống đoàn vận chuyển tạng. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trái tim quý giá đã được đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM trong thời gian ngắn nhất.
Ca ghép tim được thực hiện ngay khi trái tim đến bệnh viện, với sự hỗ trợ từ ê kíp Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau một đêm căng thẳng và đầy cảm xúc, ca ghép thành công vào rạng sáng ngày 25/8. Trái tim của chàng trai Hà Nội đã đập lại trong cơ thể người bệnh tại TPHCM, hồi sinh một cuộc đời mới.