Ngay từ sáng sớm, tại nhà thiếu nhi quận Thủ Đức, địa điểm
chính được thành phố chọn làm nơi tổ chức lễ giao quân. Trong đợt 1/2013, thành
phố có 220 thanh niên của các quận 5, 12, Thủ Đức và huyện Củ Chi trúng tuyển
vào Lữ đoàn 957 thuộc lực lượng Hải quân.
Ngày hội tòng quân sáng nay ở quận Thủ Đức, bên cạnh sự động viên chia sẻ của gia đình, người thân, bạn bè, chính quyền địa phương, những thanh niên chuẩn bị trở thành Bộ đội Cụ Hồ đã vinh dự được đón đồng chí Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Dương Quan Hà- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh thành phố đến thăm hỏi động viên.

Những cái bắt tay thật chặt của các đồng chí lãnh đạo với những thanh niên càng làm cho không khí ngày hội tòng quân thêm trang trọng, ý nghĩa. Tranh thủ trước lễ giao nhận quân, Đảng viên trẻ Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1993, nhà ở quận 12 nói với chúng tôi về quyết tâm của mình: "Chúng tôi sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao cho. Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần,…". Đảng viên trẻ Nguyễn Minh Tâm vinh dự là 1 trong 220 thanh niên thành phố trúng tuyển vào đơn vị Lữ đoàn 957- Vùng 4 Hải quân. Trước giờ lên đường nhập ngũ Tân binh Nguyễn Minh Tâm, bộc bạch:
Còn đảng viên trẻ Võ Thái Sung, năm nay vừa tròn 20 tuổi, nhà ở phường 14 quận Tân Bình, tâm sự: "Được trở thành bộ đội là điều em mong ước từ lâu. Đây là dịp để em được rèn luyện trong môi trường mới và cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ quê hương,…”. Chia sẻ những suy nghĩ của mình trước giờ lên đường, đảng viên trẻ Võ Thái Sung, nói:Tại điểm giao quân ở quận Gò Vấp chúng tôi bắt gặp không khí chia tay đầy lưu luyến giữa các thanh niên với gia đình người thân trước giờ lên đường. Hình ảnh người bà chạy vội đến ôm đứa cháu trai nay trở thành chiến sĩ và dúi vào tay anh một bộ chén đũa của gia đình làm chúng tôi xúc động. Trao đổi với chúng tôi về cảm nghĩ của gia đình khi con em mình trúng tuyển nhập ngũ, ông Nguyễn Thái Bình ở phường 10, quận Gò Vấp cho biết: Đối với gia đình ông thì việc con trai của mình được nhập ngũ lần này là một niềm vinh dự lớn lao. Môi trường quân đội cũng là một cách hay để con trai ông được trui rèn bản lĩnh của người thanh niên, và ngày một trưởng thành hơn. Ông Nguyễn Thái Bình, cho rằng:
Bằng tình cảm và trách nhiệm của người hậu phương, chúng tôi được biết, nhiều quận- huyện, phường- xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức giao lưu gặp mặt, tặng quà và động viên thanh niên trước ngày nhập ngũ. Một số địa phương, đơn vị đã có nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa: tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, tổ chức cho tân binh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Những buổi gặp mặt, giao lưu chính là dịp để tân binh hiểu sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của quân đội, từ đó nâng cao lòng yêu nước và tự hào về trang sử của đất nước. Bên cạnh việc giúp đỡ thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có công ăn việc làm ổn định, giới thiệu hướng nghiệp, đào tạo nghề, thì với những gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự gặp khó khăn, chính quyền đoàn thể các địa phương còn hỗ trợ vốn. Nói về công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội của Đảng bộ và chính quyền quận 12, ông Trần Ngọc Hổ- Chủ tịch UBND quận 12, cho biết:
Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố: Trong đợt giao quân đợt 1 năm 2013 thành phố có hơn 2.700 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ; trong đó có 220 thanh niên của các quận 5, 12, Thủ Đức và huyện Củ Chi về phục vụ Quân chủng Hải quân; tỉ lệ đảng viên nhập ngũ đạt gần 4%; đoàn viên đạt trên 85%; tỉ lệ thanh niên có trình độ Đại học- Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đạt trên 21%,…Ngoài số thanh niên nhập ngũ về các đơn vị quân đội còn có 520 thanh niên thành phố nhập ngũ về Công an thành phố. Nét mới trong công tác tuyển quân của thành phố trong đợt 1 năm 2013 là tỉ lệ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đạt sức khỏe loại 1 và 2 chiếm hơn 70%. Ngoài ra, năm nay thành phố đã tuyển chọn những thanh niên có năng khiếu về các môn bắn súng, điền kinh và bơi lội vào phục vụ quân đội. Đặc biệt, năm nay thành phố được giao tuyển chọn và huấn luyện tân binh cho 3 tỉnh trong địa bàn Quân khu 7 là các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Long An,…Nô nức, tưng bừng là không khí ngày hội bảo vệ Tổ quốc mà chúng tôi cảm nhận được tại các điểm tổ chức lễ giao quân sáng nay trên địa bàn thành phố HCM. Đến 9 giờ sáng nay, toàn thành phố đã hoàn thành công tác giao, nhận quân, đảm bảo 100% đúng về chỉ tiêu, chất lượng và thời gian.
