Lật thuyền trên sông Lấp 3 người tử vong,1 người mất tích

Đến 10 giờ 30 ngày 27/11, lực lượng cứu nạn và cứu hộ tỉnh Bình Phước cùng chính quyền địa phương đã tìm thấy 3 nạn nhân gồm anh Nguyễn Tấn Cường, cháu Lưu Hoàng Phúc (được vớt khoảng 8g30 sáng) và ông Lưu Văn Hạnh (được vớt lúc 10g15) trong vụ lật thuyền trên sông Lấp

Chiều ngày 26.11, anh Nguyễn Tiến Cường (46 tuổi) cùng vợ là Huỳnh Thị Thu (36 tuổi), Nguyễn Quỳnh Minh Anh (5 tuổi, con anh Cường), Lưu Văn Hạnh (47 tuổi), Lưu Hồng Phúc (7 tuổi, con ông Lưu Văn Hạnh), Nguyễn Thị Bích Ngọc (46 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi) và Nguyễn Thanh Thảo (40 tuổi, tất cả cùng ngụ thôn 6, xã Minh Hưng) rủ nhau dùng thuyền máy của ông Nguyễn Thanh Phong để qua sông Lấp (thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) thăm người thân.

Tới 0 giờ ngày 27.11, cả 8 người cùng lên thuyền để ra về. Khi vừa chạy ra đến giữa dòng, do chở quá tải nên thuyền bất ngờ bị lật úp khiến cả 8 người bị rơi xuống sông. Bốn người may mắn sống sót gồm chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (46 tuổi), anh Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi), chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (40 tuổi) và cháu Nguyễn Quỳnh Minh Anh (4 tuổi).

Nơi xảy ra  vụ lật thuyền

Ngay khi sự việc xảy ra, anh Phong cùng anh Cường chỉ kéo được Nguyễn Quỳnh Minh Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo và Nguyễn Thị Ngọc Bích vào bờ. Khi tiếp tục bơi ra cứu chị Thu thì anh Cường bị đuối sức, chìm xuống nước mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Phước điều hơn 10 thợ lặn chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương lập phương án trục vớt người bị nạn.

Sau gần một giờ đồng hồ, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã trục vớt được bé Lưu Hồng Phúc. và anh Nguyễn Tiến Cường, thi thể ông Lưu Văn Hạnh cũng được vớt lúc 10g15.

Được biết khu vực nơi xảy ra vụ lật thuyền là một nhánh nhỏ của sông Lấp, rộng khoảng hơn 100m. thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Thác Mơ địa bàn xã Minh Hưng giáp ranh xã Đường 10, huyện Bù Đăng, Bình Phước thời điểm xày ra vụ lật xuồng nước chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Người dân ltheo dõi việc tìm kiếm những nạn nhân mất tích