Trong không khí trang nghiêm, mọi người đồng loạt hát Quốc ca, rồi cùng tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” – hoạt động đi bộ cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức.
Chương trình được triển khai cả trực tiếp và trực tuyến. Tại Hà Nội, khoảng 10.000 người tham dự trực tiếp; tại TP.HCM, con số dự kiến lên tới 90.000 người; ở các tỉnh, thành khác, mỗi nơi có từ 5.000-6.000 người. Tổng số người đi bộ toàn quốc khoảng 200.000. Với thông điệp “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, sự kiện hướng tới huy động sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc.
Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình là nghi lễ cấp quốc gia, do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất và được Chính phủ phê duyệt năm 2001, nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ 19/5/2001, nghi lễ được thực hiện đều đặn mỗi sáng, bất kể thời tiết. Đúng 5 giờ 45 phút, khi giai điệu “Tiến bước dưới quân kỳ” vang lên, đoàn nghi lễ xuất phát từ phía sau Lăng tiến ra Quảng trường.
Đội hình gồm 37 chiến sĩ: khối trưởng, người vác Quân kỳ, ba chiến sĩ Tổ Quốc kỳ, hai chiến sĩ bảo vệ Quân kỳ và 30 chiến sĩ xếp thành 10 hàng ngang. Dẫn đầu là quân kỳ Quyết thắng, tiếp đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
Ba chiến sĩ đội hồng kỳ tiến đến cột cờ, thực hiện nghi thức Thượng cờ. Khi cửa Lăng Bác mở, lá cờ đỏ sao vàng được tung ra, bay lên đỉnh cột cao 29m trong tiếng Quốc ca hùng tráng. Hàng nghìn người đứng nghiêm, mắt dõi theo lá cờ, lòng dâng niềm tự hào, biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do.
Sau nghi lễ, đội tiêu binh diễu hành một vòng trước cửa Lăng Bác rồi trở về vị trí cũ, khép lại phần Thượng cờ. Hơn 20 năm qua, nghi lễ này đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng với người dân Thủ đô và du khách, là nét đẹp văn hóa của Hà Nội và cả nước.
Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay giữa Quảng trường Ba Đình – nơi 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập – mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Mỗi dịp lễ lớn như Quốc khánh 2/9, sinh nhật Bác 19/5, hay Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, người dân lại mong được dự lễ, quần áo chỉnh tề, ánh mắt dõi theo lá cờ bay trong gió, gợi lên cảm xúc thiêng liêng về tình yêu quê hương, đất nước.

