Chờ...

Liên tiếp ra tay sát hại người tình, lãnh án tử hình

(VOH) - Ngày 19/12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đối với Lê Thanh Hùng (ảnh, sinh năm 1979, tạm trú quận Bình Tân TPHCM) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, giết người thuộc trường hợp liền trước đó hoặc ngay sau đó phạm một tội khác rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hùng mức án chung là tử hình về hai tội danh trên.

Vào tháng 5/2013, Lê Thanh Hùng quen biết, bắt đầu tình cảm yêu đương với chị Nguyễn Thị Hạnh. Được một thời gian, phát hiện Hùng đã có vợ vẫn chưa ly hôn, đồng thời Hùng “bắt cá hai tay” với một người khác nên chị Hạnh chia tay. Trong khoảng thời gian này, Hùng thường xuyên đến nhà chị Hạnh tìm chị để hàn gắn quan hệ tình cảm nhưng bị anh Nguyễn Văn Nhân (em ruột chị Hạnh) và anh Hà Thành Phước (em rể chị Hạnh) đuổi đánh.

Từ đó, Hùng nảy sinh ý định trả thù.

Chiều 23/12/2013, nhìn thấy anh Nhân đang đứng bán dừa trước nhà số 39 đường số 5, phường Tân Tạo A quận Bình Tân, Hùng tiến đến từ phía sau, cầm cây búa đập vào đầu anh Nhân làm nạn nhân ngã xuống bất tỉnh. Chị Hạnh nhìn thấy cảnh này, tri hô rồi bỏ chạy nhưng Hùng vẫn đuổi theo, cầm búa đánh vào đầu chị Hạnh khiến chị bất tỉnh. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, anh Nhân và chị Hạnh thoát chết nhưng anh Nhân phải chịu thương tật 61%, chị Hạnh bị thương tật 22%.

Sau khi gây án, Hùng lẩn trốn và làm phụ hồ tại huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Tại đây, Hùng quen biết và phát sinh tình cảm với chị Thị Hoàng. Ngày 24/4/2014, sau khi đi chơi cùng nhau, cả hai vào một nhà nghỉ ở quận Bình Tân TPHCM. Tại đây, chị Hoàng phát hiện mất sợi dây chuyền, nghi ngờ do Hùng lấy nên hai bên cãi nhau.

Theo lời khai của Hùng, bực tức vì bị chị Hoàng lấy một cây gỗ đánh vào lưng, Hùng giật lấy cây gỗ trên tay chị Hoàng và đánh vào gáy chị khiến nạn nhân bất tỉnh. Một lúc sau, chị Hoàng tỉnh dậy tri hô.

Sợ bị nhân viên nhà nghỉ phát hiện, Hùng cầm ây gỗ đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân khiến chị Hoàng tử vong. Sau đó, Hùng khiêng xác nạn nhân giấu dưới gầm giường, lấy của nạn nhân ĐTDĐ iPhone 3G rồi bỏ đi.

Ngày 31/5/2014, Hùng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM bắt khẩn cấp.