Với sự phối hợp giữa công an và quân đội, Việt Nam đã nhanh chóng triển khai công nghệ hiện đại như radar xuyên tường và thiết bị dò tìm bằng âm thanh, hình ảnh nhằm xác định chính xác vị trí nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Yangon vào tối 30/3, đoàn cứu hộ Việt Nam đã lập tức di chuyển bằng ô tô qua quãng đường gần 500 km để đến Naypyidaw lúc 3h sáng ngày 31/3. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các lực lượng đã nhanh chóng ổn định nơi ăn ở và bắt tay vào công việc tìm kiếm cứu nạn ngay trong sáng cùng ngày.
Tại hiện trường vụ sập một tòa nhà 3 tầng trên diện tích khoảng 200m² – nơi được xác định có người bị mắc kẹt – đoàn cứu hộ đã triển khai các phương án trinh sát. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), phía trước căn nhà có một người đàn ông trên 60 tuổi bị mắc kẹt, phía sau là một phụ nữ khoảng 30 tuổi.

Đoàn công tác của Bộ Công an gồm 26 thành viên do Đại tá Nguyễn Minh Khương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – làm trưởng đoàn. Cùng lúc, lực lượng quân đội Việt Nam chia làm 3 mũi phối hợp tìm kiếm với Bộ Công an, mỗi nhóm di chuyển theo các hướng khác nhau nhằm tối ưu thời gian và hiệu quả.
Đặc biệt, Việt Nam đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ thuộc các đội công binh và kỹ thuật triển khai radar xuyên tường, thiết bị dò âm thanh, hình ảnh để định vị nạn nhân. Công nghệ này giúp quét qua các lớp bê tông đổ nát và phát hiện dấu hiệu sự sống hoặc thi thể trong những không gian chật hẹp mà mắt thường không thể thấy.
Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, 30 cán bộ thuộc lực lượng quân y Việt Nam cũng được bố trí sẵn sàng thành lập đội thu dung điều trị lưu động, đảm nhiệm các phương pháp sơ cấp cứu nội khoa, ngoại khoa và hỗ trợ chăm sóc y tế cho người dân địa phương.
Khó khăn lớn nhất hiện nay là nắng nóng khắc nghiệt tại Myanmar, với nền nhiệt ban ngày có thể chạm mốc 40 độ C. Thời tiết không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của lực lượng làm nhiệm vụ, mà còn đẩy nhanh quá trình phân hủy của thi thể, gây trở ngại trong công tác nhận dạng nạn nhân.
Ngoài nhiệm vụ cứu hộ, đoàn Việt Nam còn mang theo 30 tấn lương khô trao tặng đại diện phía Myanmar nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai. Lực lượng cứu hộ Việt Nam làm việc với tinh thần “giúp bạn như giúp mình”, thể hiện cam kết quốc tế trong hợp tác nhân đạo và cứu nạn.
Trận động đất mạnh 7,7 độ và dư chấn 6,7 độ đã tàn phá nặng nề các khu vực miền Trung Myanmar, đặc biệt là thành phố Mandalay – nơi có hơn 1,7 triệu dân. Nhiều nhà cửa bị san phẳng, cầu cống bị sập và đường sá nứt gãy. Công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được các quốc gia, trong đó có Việt Nam, phối hợp thực hiện khẩn trương để giành giật sự sống cho những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.