Đăng nhập

Một buổi họp mặt truyền thống đầy cảm động

(VOH) - Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, sáng nay 21/12, Ban liên lạc truyền thống, Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam đã tổ chức buổi họp mặt thân mật với khoảng 1000 cán bộ, chiến sĩ từng công tác, chiến đấu và làm việc ở Ban Tuyên huấn Trung ương cục Miền Nam.

Một buổi họp mặt truyền thống đầy cảm động

 

(VOH) - Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, sáng nay 21/12, Ban liên lạc truyền thống, Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam đã tổ chức buổi họp mặt thân mật với khoảng 1000 cán bộ, chiến sĩ từng công tác, chiến đấu và làm việc ở Ban Tuyên huấn Trung ương cục Miền Nam.

 

Tại buổi họp mặt, các cán bộ, chiến sĩ đã tay bắt mặt mừng, cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc thời chống Mỹ. Dù trong khó khăn, gian khổ nhiều cán bộ, chiến sĩ trung kiên của Ban Tuyên huấn vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin liên lạc, tuyên truyền. Khi nghe những chàng trai, cô gái ngày nào kể về những kỷ niệm một thời nơi chiến trường máu lửa, nhiều người đã không cầm được nước mắt, tưởng nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Ông Phạm Minh Kha, tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi đã không vắng mặt lần nào trong các buổi họp mặt, cho biết:

 

 

Những bài hát cách mạng hào sảng vang lên, gợi lại không khí sục sôi tuổi trẻ. Nhiều cán bộ lão thành đã tay trong tay hòa vang theo điệu nhạc. Bà Hồ Thị Kim Tuyến, nguyên cán bộ Đài Phát thanh giải phóng bày tỏ vui mừng khi mỗi năm lại có dịp gặp gỡ những người bạn đã một thời gắn bó:

 

 

Những người trưởng thành trong kháng chiến giờ đã tuổi cao sức yếu, người còn, người mất nhưng những đóng góp thầm lặng của họ trong cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ mãi còn lưu giữ trong trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc.

 

Công Minh

Bình luận