Đây là sự kiện trọng điểm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), thu hút sự hiện diện của đông đảo lãnh đạo cấp cao và bạn bè quốc tế.
Đến tham dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang;
Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân;
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Không chỉ trong nước, chương trình còn ghi dấu sự hiện diện của nhiều lãnh đạo quốc tế như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdés Mesa, Phó Chủ tịch Hạ viện Belarus Ipatau Vadzim và đoàn đại biểu Trung Quốc, cùng các tổ chức quốc tế, đại sứ, lãnh sự tại Việt Nam.
Với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, chương trình nghệ thuật khơi dậy hào khí cách mạng, đồng thời hướng về tương lai đoàn kết và phát triển.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc: “Mùa xuân thống nhất” là nơi tiếng hát vang lên từ quá khứ, vọng về hiện tại và ngân mãi trong tương lai”. Ông khẳng định đây là dịp để tri ân, tự hào và cùng nhau viết tiếp bản hùng ca mới của dân tộc.
Sân khấu đêm nghệ thuật được thiết kế công phu, kết hợp giữa hình ảnh lịch sử và âm thanh hiện đại.
Mở đầu là ca khúc “Hà Nội – Huế – Sài Gòn” (thơ Lê Nguyên, nhạc Hoàng Vân) qua phần thể hiện của các nghệ sĩ cùng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, sinh viên…khiến không gian lắng đọng đầy cảm xúc.
Tiếp đó, Liên khúc “Đêm pháo hoa - Mùa xuân trên TPHCM” (Phạm Tuyên - Xuân Hồng) tái hiện sống động không khí mùa xuân 1975 với hình ảnh em bé đọc vang giọng nói năm xưa, các diễn viên múa trong tà áo dài Sài Gòn xưa, khơi gợi ký ức một thời hào hùng.
Nếu "Đêm pháo hoa" gợi lại xúc cảm lịch sử thì "Mùa xuân trên TPHCM" lại mang hơi thở của một thành phố trẻ trung, năng động. Khán giả không khỏi tự hào khi thấy tinh thần Nam Bộ - thành đồng Tổ quốc được tiếp nối bằng sức sống hiện đại.
Hơn 10.000 người có mặt tại công viên và hàng triệu khán giả cả nước theo dõi qua truyền hình và nền tảng số.
“Mùa xuân thống nhất” không chỉ là bản hòa ca kỷ niệm chiến thắng lịch sử mà còn là khẳng định mạnh mẽ: Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, trong hòa bình, đoàn kết và lòng biết ơn.



