Người đàn ông say rượu rơi xuống giếng sâu 30m, được cứu sống kịp thời

ĐẮK LẮK - Tối 4/2, một người đàn ông ở Đắk Lắk say rượu và rơi xuống giếng sâu khoảng 30m trong khuôn viên nhà hàng xóm. Rất may, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời và cứu hộ thành công nạn nhân.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 20 giờ 40 phút, anh Đ.H.B. (30 tuổi) bị ngã xuống một giếng sâu nằm trong khuôn viên nhà hàng xóm ở khu vực đường Lạc Long Quân, phường An Bình.

Lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ người đàn ông rơi xuống giếng
Lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ người đàn ông rơi xuống giếng

Khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã cố gắng cứu nạn nhân, tuy nhiên do độ sâu của giếng, việc tiếp cận và cứu hộ trở nên vô cùng khó khăn.

Nhận được thông báo khẩn cấp, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ để triển khai các biện pháp cứu hộ.

Sau khoảng 35 phút nỗ lực, vào lúc 21 giờ 15 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa anh B. lên bờ an toàn. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, nguyên nhân vụ việc là do anh B. đã uống rượu say và vô tình ngã xuống giếng khi đi qua khu vực này.

Hiện tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã ổn định sau khi được cứu hộ. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bình luận