Cả cuộc đời mình và cho đến tận giây phút cuối cùng, ông vẫn giữ trọn tình yêu sắt son với Đảng, với dân tộc. Ông đặt niềm tin tuyệt đối vào cách mạng, tin rằng cách mạng nhất định thắng lợi, dân ta sẽ được độc lập tự do.
Tình yêu nước và niềm tin mãnh liệt ấy đã “tiếp lửa” cho thế hệ sau trong công cuộc giữ nước, xây dựng đất nước.
Bạn Đàm Phước An (sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng) chia sẻ: Tôi ấn tượng nhất là giai đoạn ông bị bắt và được thả ra, mình nhớ là vào khoảng năm 1930, ông bị địch bắt ở Hải Phòng, sau khi chúng tra tấn không có kết quả thì ông bị đưa về giam ở Hà Nội. Năm 1931, ông bị đày ra Côn Đảo. Sau đó khi được trả tự do, ông không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục hoạt động, phục vụ cách mạng ở Hà Nội. Mình rất ấn tượng sự gan dạ, kiên trì, không chịu lùi bước của ông.
Mình học được nhiều điều từ tinh thần và tình yêu nước của thế hệ đi trước. Mỗi khi gặp khó khăn mình luôn tự nhủ với bản thân rằng mình vô cùng may mắn, chút khó khăn này có là gì so với những gian khổ mà cha ông ta đã phải vượt qua thời ấy, từ đó mình càng vững bước và tự tin cố gắng tìm cách vượt qua.
Còn bạn Nguyễn Khánh Hùng (học sinh trường THPT Lương Thế Vinh) ấn tượng nhất là câu nói kiên cường của ông khi đứng trước họng súng của địch “Chúng mày giết tao thì cứ giết, nhưng thắng lợi nhất định thuộc về Đảng tao” sau đó ông còn hô vang: “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm! Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm!”.
Là thế hệ sau, người trẻ cần và nên tìm hiểu về những trang sử của dân tộc để nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và sống có trách nhiệm hơn với xã hội.
Bạn Hoàng Phúc (sinh viên trường đại học Kinh Tế - Tài Chính TPHCM) bộc bạch: “Mình từng được đến thăm nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện tại Hà Nam, nơi đây lưu giữ và trưng bày tượng bán thân bằng đồng, câu đối, ban thờ, tài liệu về đồng chí Lương Khánh Thiện. Lần mình đến đây đã được nghe về ông, mình vô cùng ngưỡng mộ và tự hào, cảm thấy rất có thêm động lực học tập và phát triển đất nước”.
Tiếp nối cha ông, giờ là lúc người trẻ cáng đáng những việc quan trọng của quốc gia, để làm được điều này, cần bắt đầu từ những nỗ lực thiết thực: hiểu về lịch sử cách mạng nước nhà, xác định vai trò bản thân trong học tập, sáng tạo, dám dấn thân và cống hiến, dám đương đầu với mọi thử thách mang tính thời đại.

