Bên cạnh đó, nhiều giải pháp đã được các văn nghệ sĩ, nhà báo Thành phố đặt ra để giúp cho việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng.
Phóng viên VOH có cuộc phỏng vấn Đại tá, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Văn Sử - người đã đoạt cùng lúc 2 giải C ở lĩnh vực âm nhạc và nhiếp ảnh tại đợt 2 của Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”!
* VOH: Ông có thể chia sẻ cảm xúc khi mình đoạt được hai giải thưởng ở lĩnh vực âm nhạc và phóng sự ảnh trong cuộc vận động này của TPHCM?
Nhạc sĩ - NSNA Đào Văn Sử: Đây đúng là niềm vui lớn vì cách đây 31 năm, tại Hội Nhà báo Việt Nam, tôi cũng là người duy nhất nhận được hai giải: giải Nhì về ảnh thời sự nghệ thuật và giải Ba với phóng sự viết về Đồng Tháp. Thế nhưng, lần này đặc biệt hơn vì mình đã ở tuổi cao rồi (60 tuổi) nên khi cả hai tác phẩm thì tôi rất mừng, tôi nghĩ rằng mình đã được trả công cho sự phấn đấu nỗ lực của mình trong cả hai loại hình nghệ thuật nhiếp ảnh và âm nhạc.
* VOH: Ông muốn gởi gắm điều gì qua phóng sự ảnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”?
Nhạc sĩ - NSNA Đào Văn Sử: Phóng sự ảnh này là một sự tổng hợp trong những lần tôi đi sáng tác ảnh nghệ thuật và công tác báo chí. Tôi đã chọn và gửi dự thi với những bức ảnh ghi lại những hoạt động của quân đội, hoạt động của người dân thể hiện ý thức học tập và làm theo Bác. Đó là những gương điển hình, những tập thể tiên tiến đã có những thành quả nhất định trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như trong mối quan hệ gắn bó với nhân dân.
* VOH: Với ca khúc “Dòng sông chở nặng phù sa” thì nhạc sĩ đã sáng tác trong hoàn cảnh nào và với thông điệp ra sao?
Nhạc sĩ - NSNA Đào Văn Sử: Khi có cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Bác Hồ thì tôi nghĩ rằng TPHCM chúng ta là nơi đã tiễn Bác ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911 và đã có biết bao bài hát rất hay của các nhạc sĩ tên tuổi viết về Bác. Vì vậy tôi nghĩ đến dòng sông Sài Gòn và những câu thơ rất hay của Tố Hữu: “...ôi lòng Bác vậy cứ thương ta/Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa/Chỉ biết quên mình cho hết thảy/Như dòng sông chảy nặng phù sa...”.
Lấy được ý thơ của Tố Hữu, tôi phát triển giai điệu và nội dung để hình thành nên bài hát “Dòng sông chở nặng phù sa”. Tôi mong muốn giai điệu bài hát này thật lôi cuốn, cuồn cuộn như dòng sông; cũng giống như sự bồi đắp của Bác không bao giờ ngưng nghỉ để cho đồng ruộng, con người Việt Nam mãi tốt tươi.
Bài hát này đã được NSƯT Quỳnh Liên hát lần đầu tiên và sau đó thì NSƯT Quỳnh Liên thực hiện tiếp album nhạc và tổ chức một đêm nhạc tại TPHCM mang tên “Dòng sông chở nặng phù sa”. Tôi rất vui vì từ ý thơ của Tố Hữu, mình đã nhận thực và học tập được để phát triển thành những giai điệu và nội dung phù hợp.
* VOH: Sau 2 giải thưởng trong cuộc vận động vừa qua thì cá nhân ông sẽ tiếp tục gắn bó với đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như thế nào?
Nhạc sĩ - NSNA Đào Văn Sử: Đây là đề tài sáng tác rất phong phú, là mảnh đất rất màu mỡ để cho những văn nghệ sĩ thể hiện tài năng, cảm xúc và trách nhiệm của mình. Về lĩnh vực âm nhạc, tôi nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục khai thác những góc độ mới để ngợi ca đất nước, con người Việt Nam; đặc biệt là ngợi ca con người Thành phố để chúng ta thấy rằng những thế hệ hôm nay vẫn biết kế thừa, học tập và làm theo những điều Bác dạy.
Với nhiếp ảnh, tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung phản ánh những con người, những đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích tốt với những động tác, bối cảnh công việc của họ để tạo nên những tác phẩm nhiếp ảnh đa dạng, qua đó phản ánh những con người tiên tiến trong thời đại hôm nay.
* VOH: Ông có góp ý gì cho việc quảng bá nhưng tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua?
Nhạc sĩ - NSNA Đào Văn Sử: Có lẽ là người nghệ sĩ nào cũng rất mong muốn tác phẩm của mình được quảng bá rộng và cả những tác phẩm của đồng đội, đồng nghiệp của mình đều được như là “trăm hoa đua nở” để bản thân các nghệ sĩ và công chúng cùng thấy được, cùng bình xét, thẩm định, đánh giá và thưởng thức thì hay vô cùng!
Tôi cũng rất mừng khi cơ quan thông tin truyền thông như Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM đã có những chương trình thiết thực và kịp thời để quảng bá chủ đề này.
Tôi chỉ mong muốn rằng định kỳ một năm hoặc nửa năm chúng ta nên hệ thống lại những tác phẩm đó và tăng cường quảng bá không những thông qua báo, đài mà có thể in ấn để gởi cho các cơ sở. Trong những chương trình gắn với cuộc vận động, những hoạt động văn hóa nghệ thuật hay sinh hoạt cộng đồng thì chúng ta nên giới thiệu những những tác phẩm mới đó để cho công chúng nghe, như vậy thì cách lan tỏa của chủ đề này sẽ sâu hơn, hay hơn.
* VOH: Cám ơn ông!

