Cách nay 38 năm, trong khí thế tiến công thần tốc, táo bạo của 5 cánh quân chủ lực của bộ đội ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ngày 29/4/1975, Lữ đoàn 273- Quân đoàn 3 nhận nhiệm vụ tiến đánh và chiếm giữ cho bằng được Cầu Bông-nay là cầu An Hạ, giữ vững hướng tiến công của Quân đoàn và hiệp đồng cùng các đơn vị bạn, bao vây, đánh vào các mục tiêu trọng yếu của địch trong nội đô thành phố Sài Gòn.
Và người chỉ huy Đại đội 9 xe tăng, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 273, trong đội hình của Quân đoàn 3 cách đây 38 năm về trước chính là Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng- Nguyên Tư lệnh Quân khu 4. Nhớ về những ngày ấy, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, chia sẻ: "Khi đánh chiếm xong sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu nguỵ. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau hò reo phấn khởi, nước mắt chảy quanh vì vui sướng. Trong phút giây thiêng liêng của ngày đất nước toàn thắng, tôi ngồi một mình trên xe tăng nghĩ về đồng đội đã hy sinh, về bố mẹ, anh chị em ở quê hương…". Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, chia sẻ thêm:
| Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói chuyện với các CCB và nhân dân - Ảnh minh họa. |
Bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cách đây 38 năm, Thượng tướng- Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu- nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lúc bấy giờ đã giữ cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27, Đoàn Triệu Hải thuộc Sư đoàn 320. Ngày 29/4/1975, đơn vị của ông từ hướng “Búng” Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương tiến quân theo đường 13 (còn gọi là xa lộ Đại Hàn), đập tan tuyến tử thủ phía bắc Sài Gòn, chiếm 3 cây cầu chiến lược, đánh chiếm Gò Vấp, khu hậu cần kỹ thuật của quân đội Sài Gòn với 13 mục tiêu quan trọng,...Thượng tướng- Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nhớ lại:
Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử của dân tộc, đi vào lịch sử thế giới về một cuộc chiến chính nghĩa được thế giới ngưỡng mộ và khâm phục, một chiến thắng vĩ đại của một dân tộc có bề dày lịch sử chống giặc ngoại xâm. Với Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, trong một góc sâu nơi trái tim, ông đã và sẽ mãi lưu dấu những câu chuyện thấm đẫm nước mắt, nụ cười trong những ngày tháng binh lửa ấy.
Thượng tướng-nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu đã kể với chúng tôi rằng, trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông không bao giờ quên được hình ảnh má Sáu Ngẫu. Hình ảnh bà má miền Nam này đã in đậm trong tâm trí của những người lính Trung đoàn 27, kể từ cái đêm má mở cửa cho ông cùng đồng đội vào nhà, rồi má lục đục lấy ra tấm bản đồ chỉ nơi đồn trú của địch. Chính tấm bản đồ ấy đã góp một phần không nhỏ trong chiến thắng vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Nhắc về sự sôi động của các cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn trong những ngày tháng 4 lịch sử 1975, Trung tướng Nguyễn Thới Bưng- nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết: Lúc đó, ông là Trưởng phòng Tác chiến của B2 và trong Chiến dịch Hồ Chí Minh ông cũng là Trưởng phòng Tác chiến của chiến dịch. Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh đóng tại căn cứ Căm Xe. Câu chuyện hồi ức về những ngày ấy bỗng trở nên sôi nổi và Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, khẳng định: Với quyết tâm của Bộ Chính trị- 20 ngày bằng 20 năm, thì lúc đó tại Bộ Chỉ huy chiến dịch không có khái niệm đêm hay ngày mà phải làm sao đảm bảo cho chiến dịch thành công. Bồi hồi nhớ về ngày lịch sử 30/4/1975, Trung tướng Nguyễn Thới Bưng nói:
Chiến công oanh liệt của cả dân tộc đã được ghi dấu bằng mốc son ngày 30/4 lịch sử, nhưng để có được ngày mà cả non sông mong đợi ấy, cả đất nước cùng ra trận và có biết bao người con ưu tú của dân tộc đã nằm xuống trên khắp các miền đất nước. Và 38 năm đất nước sống trong hòa bình, đã có rất nhiều Cựu chiến binh vẫn đi tìm hài cốt đồng đội với tâm nguyện: san sẻ những niềm đau của sự mất mát, chia ly với những thân nhân liệt sĩ. Chúng tôi gặp thiếu tướng Nguyễn Minh Long- nguyên Tư lệnh phó Sư đoàn 324, Quân đoàn 2, khi ông vừa hoàn thành một chuyến đi tìm hài cốt đồng đội. Với Thiếu tướng Nguyễn Minh Long, trở về đời thường là phút giây ông dành thời gian cho đồng đội, ông đau đáu nỗi niềm đi tìm hài cốt liệt sĩ. Từ năm 1995 đến nay, ông cùng một số cựu chiến binh trong Ban liên lạc sư đoàn 324 đã tìm được hơn 1.000 bộ hài cốt liệt sĩ. Ở cái tuổi gần 90, thiếu tướng Nguyễn Minh Long vẫn tràn đầy sức khỏe và còn ấp ủ nhiều kế hoạch cho những chuyến hành trình đi tìm hài cốt đồng đội trong thời gian tới. Thiếu tướng Nguyễn Minh Long, bộc bạch:Chiến thắng 30/4/1975 là trang sử hào hùng của dân tộc ta. Đã 38 năm trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải, những người lính có mặt trong thời khắc của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm xưa, nay đã tóc bạc, da mồi và hầu hết đã nghỉ hưu, nhưng dù ở bất cứ cương vị nào, làm việc gì, các Cựu Chiến binh vẫn ca vang bài ca người lính tiếp tục dốc sức đóng góp xây dựng cho đất nước và thành phố, bằng những việc làm giản dị, âm thầm và đầy thuyết phục. Đó là tinh thần gương mẫu trong đạo đức lối sống, dám nghĩ dám làm, nhiều cựu chiến binh đã xây dựng, tham gia nhiều phong trào ở địa phương và các đoàn thể. Hình ảnh Cựu chiến binh mãi mãi là hình ảnh cao đẹp trong lòng dất nước và nhân dân.

