Phó giáo sư Nguyễn Lân Cường qua đời

VOH - PGS.TS Nguyễn Lân Cường – nhà khảo cổ học hàng đầu, người lập kỷ lục nghiên cứu nhiều nhất về di cốt người Việt cổ – đã qua đời trưa 6/5 tại Hà Nội, thọ 84 tuổi.

Thông tin được xác nhận bởi PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, cháu trai của ông. Theo chia sẻ từ gia đình, ông đã chống chọi với bệnh ung thư trong nhiều năm qua. Sự ra đi của ông khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó vẫn thường thấy ông chia sẻ đam mê âm nhạc trên mạng xã hội.

PGS Nguyễn Lân Cường sinh năm 1941 trong gia đình danh giá Nguyễn Lân – nổi tiếng về truyền thống học thuật, khoa bảng. Ông là con trai thứ tư của Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư Nguyễn Lân. Các anh chị em của ông đều là những học giả, nghệ sĩ có tiếng như GS.TS Nguyễn Lân Dũng, GS.TS Nguyễn Lân Hùng, GS.TSKH – nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất…

 

Tốt nghiệp khoa Sinh vật, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1964, ông Nguyễn Lân Cường quyết định gắn bó với khảo cổ học – ngành khoa học mà ông đã dành cả đời phụng sự. Từ năm 2003, ông là nghiên cứu viên cao cấp của Viện Khảo cổ học Việt Nam và nghỉ hưu năm 2007.

Trong sự nghiệp khoa học, ông lập kỷ lục “Người nghiên cứu nhiều nhất các di cốt người Việt cổ” với 1.093 cá thể vào năm 2022. Ông đã có nhiều công trình lớn, trong đó có dự án tu bổ nhục thân các thiền sư tại chùa Đậu (Hà Nội), chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh), đóng góp quan trọng cho lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo.

Nguyen lan Cuong

Song song với khảo cổ học, Nguyễn Lân Cường còn là một nhạc sĩ tài hoa. Niềm đam mê âm nhạc nảy nở từ khi ông mới 10 tuổi, trong thời gian học tại Khu học xá Việt Nam ở Trung Quốc. Sau này, dù theo đuổi ngành sinh học và khảo cổ học, ông vẫn sáng tác đều đặn với hơn 70 tác phẩm, đa số viết cho thiếu nhi, hợp xướng.

Ông từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, chỉ huy dàn hợp xướng trong nhiều chương trình lớn và giành nhiều giải thưởng âm nhạc từ Hội Âm nhạc Việt Nam, UNICEF, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia...

Ngoài những công trình nghiên cứu, PGS Nguyễn Lân Cường còn để lại nhiều giáo trình, sách chuyên khảo về khảo cổ học và âm nhạc, là nguồn tư liệu quý cho thế hệ mai sau.

Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với giới khoa học và nghệ thuật Việt Nam – một người suốt đời tận hiến cho tri thức, văn hóa và cái đẹp.

Bình luận