
Những nụ cười trong ngày hội tòng quân. Ảnh minh họa: dantri
Làm quen môi trường quân đội
Để chuẩn bị cho giao quân đợt 2 năm 2015, tại Lữ đoàn Pháo binh 434 – Quân đoàn 4, gần 100 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ của quận 4 đã được tham gia buổi giao lưu, tìm hiểu thực tế với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đây là một hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự được Ban chỉ huy quân sự quận 4 phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện từ 2 năm nay.
Ông Hồ Nam – Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận 4 cho biết: "Chương trình giao lưu giữa thanh niên quận 4 với Lữ đoàn 434 là dịp để thanh niên làm quen với môi trường sinh hoạt của quân đội và góp phần cho công tác tuyển quân của địa phương. Nhân dịp này, các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ đợt 2/2015 sẽ gặp gỡ và giao lưu với các chiến sĩ của Lữ đoàn để tìm hiểu thêm về nội quy sinh hoạt của quân đội. Và sắp tới đây các bạn sẽ trở thành chiến sĩ của Lữ đoàn, góp phần trong công tác xây dựng Lữ đoàn. Đây cũng là dịp tạo điều kiện và xây dựng mối quan hệ giữa đơn vị nhận quân và địa phương trong quá trình thực hiện công tác của mình".
Cùng với giao lưu văn hóa, văn nghệ, các thanh niên còn được cán bộ chỉ huy Lữ đoàn 434 giới thiệu về truyền thống anh hùng cũng như chức năng, nhiệm vụ hiện nay của đơn vị. Tại đây, nhiều thanh niên ưu tú chuẩn bị thi hành nghĩa vụ quân sự đã được Quận đoàn quận 4 tiến hành kết nạp vào hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Song song đó, những thanh niên chuẩn bị bước vào quân ngũ còn được tham quan cảnh quan doanh trại, khu tăng gia sản xuất và nơi ăn ở, học tập, công tác của các chiến sĩ. "Khi tham quan ở Lữ đoàn 434, tôi thấy rất mới lạ và khác xa ở nhà. Được các cô chú chỉ dẫn, tôi thấy mình học thêm được tính kỷ luật và kiến thức quân đội. Sắp tới khi nhập ngũ, tôi sẽ cố gắng phấn đấu trong đơn vị và khi xuất ngũ sẽ trở thành một công dân tốt cho xã hội", thanh niên Nguyễn Thành Thế - phường 16, quận 4, hào hứng bày tỏ.
Anh Nguyễn Hoàng Luân – Phó Bí thư Đoàn phường 16, quận 4 cho biết thêm: "Trong đợt tham quan này, các bạn thanh niên còn có vinh dự được trở thành Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được kết nạp Đoàn ngay tại đơn vị Lữ đoàn 434. Đây là một điều rất vinh dự, tự hào. Chúc cho tất cả các bạn thanh niên nhập ngũ sắp tới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, trở về địa phương sẽ là một công dân tốt để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc".
Háo hức chờ ngày lên đường
Còn tại Ban chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh – đơn vị giao nhận quân điểm của thành phố đợt này, một không khí khẩn trương chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đang lan tỏa. Đợt 2/2015, quận Bình Thạnh cùng quận 2, Phú Nhuận, Bình Tân có thanh niên tình nguyện đi thi hành nghĩa vụ quân sự ở Lữ đoàn 957 (Vùng 4 Hải quân). Trong đó có nhiều thanh niên trình độ cao, sức khỏe tốt và là đảng viên gương mẫu tại địa phương. Hoàng Hải Minh (sinh năm 1993) - sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghệ TP.HCM vui vẻ chia sẻ với chúng tôi: Những ngày qua, em có tranh thủ lên mạng tìm hiểu thông tin về cuộc sống và quy định trong quân ngũ để không bị bỡ ngỡ, lo lắng trước khi lên đường. Bên cạnh đó, là một đảng viên nên Hải Minh xác định tư tưởng khi vào đơn vị thì phải luôn cố gắng hết mình, gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao. "Là một sinh viên tham gia nhiều hoạt động phong trào trong trường, cùng với theo dõi tình hình đất nước hiện nay nên tôi đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ tại đơn vị hải quân để đóng góp cho Tổ quốc. Tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ", Minh chia sẻ thêm.
Cũng là một đảng viên trẻ như Hoàng Hải Minh, chàng trai Ngô Chí Cường (hiện ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh) mang một tâm trạng háo hức, tự hào trước khi lên đường. Chí Cường bộc bạch, được khoác lên chiếc áo hải quân là niềm mơ ước bấy lâu nay của em. Có bố từng là lính hải quân, mẹ là công nhân viên quốc phòng nên Chí Cường nhận được sự ủng hộ, động viên rất lớn từ phía gia đình. Tuy là con một nhưng em không ngại ngần trước những khó khăn, gian khổ cũng như khoảng cách xa xôi về địa lý trong 18 tháng tới. Ngô Chí Cường tự hào bày tỏ: "Gia đình tôi có truyền thống công tác ở các đơn vị hải quân nên ước mơ của tôi cũng là được đi hải quân. Ba cũng căn dặn tôi là trong quân ngũ phải cố gắng phấn đấu trở thành một chiến sĩ tốt, Đảng viên tốt. Tôi ước nguyện sẽ được phục vụ lâu dài trong quân đội".
Thực hiện chính sách hậu phương quân đội
Thượng tá Phạm Đức Châu Trần – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh cho biết, ngoài phần hỗ trợ từ phía quận, thì các phường, tổ dân phố, khu phố và các ban ngành, đoàn thể cũng dành nhiều sự quan tâm, thăm hỏi, tặng quà cho 260 công dân thi hành nghĩa vụ quân sự của quận. Trong đó, đã trao 27 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 2 triệu đồng cho gia đình thanh niên tương đối khó khăn trên địa bàn.
Song song với thực hiện chính sách hậu phương quân đội, trong Hội trại tòng quân, Ban chỉ huy quân sự quận còn trình chiếu các đoạn phim về cuộc sống trong quân ngũ, sinh hoạt ở các đơn vị quân đội để thanh niên yên tâm trước khi lên đường.
"Chúng tôi đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên. Qua đó có biện pháp tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, chúng tôi đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân nắm hồ sơ, chốt quân số, đảm bảo không bù đổi khi giao nhận quân. Với công tác chuẩn bị chu đáo mọi mặt, chúng tôi tin tưởng sẽ tổ chức tốt hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân, hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015", Thượng tá Phạm Đức Châu Trần đánh giá.
Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, giao quân đợt 2 năm 2015, TP.HCM được giao chỉ tiêu 2.350 công dân, trong đó giao nghĩa vụ công an là 350 thanh niên và nghĩa vụ quân sự là 2.000 thanh niên. Trong đợt này, tỉ lệ sức khoẻ loại 1, loại 2 đạt khoảng 75%; đảng viên đạt gần 6% so với chỉ tiêu; công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp là hơn 32%.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, tin rằng đợt 2 năm nay, TP.HCM sẽ hoàn thành chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp. Qua đó đóng góp nhiều thanh niên chất lượng cao, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
