Sir Daniel K. Winn trở về Việt Nam, kể chuyện đời bằng điện ảnh

VOH - Chiều 17/4 tại khách sạn Hilton TPHCM, không khí nghệ thuật tràn ngập trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim điện ảnh quốc tế “Chrysalis – Chiếc Kén”.

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc khởi đầu cho chiến dịch quảng bá của bộ phim mà còn là nơi hội tụ của gần 100 nhà báo, nghệ sĩ, người yêu điện ảnh và dàn diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước.

Lấy cảm hứng từ chính cuộc đời của họa sĩ – nhà điêu khắc – doanh nhân gốc Việt Sir Daniel K. Winn, “Chrysalis” được đạo diễn Jordan Schulz dẫn dắt, phối hợp sản xuất giữa TNA Entertainment và các đối tác quốc tế. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên ấn tượng gồm Kiều Chinh, Trương Ngọc Ánh, Sir Daniel K. Winn, Samuel An, Tiến Phạm, Lan Thy, Phi Phụng, Hiếu Hiền cùng gương mặt nhí triển vọng Uy Nhân.

MAN_2973

Không gian họp báo được dàn dựng đậm chất Á Đông, từ ánh sáng dịu nhẹ, hình ảnh hậu trường, đến phần teaser đầy cảm xúc lần đầu ra mắt công chúng. Mở đầu chương trình, Sir Daniel K. Winn chia sẻ: “Chrysalis không chỉ là câu chuyện của tôi, mà là của tất cả những ai từng lạc lối giữa cuộc đời và khao khát được tìm lại chính mình. Tôi biết ơn vì có thể kể lại hành trình ấy bằng điện ảnh – ngay tại nơi tôi sinh ra, Việt Nam”.

Trương Ngọc Ánh, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính, xúc động nói: “Đây không chỉ là một bộ phim. Đây là hành trình sống lại ký ức, là nỗ lực kết nối khán giả toàn cầu với tâm hồn người Việt”.

MAN_2877

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất là sự xuất hiện của minh tinh gạo cội Kiều Chinh – người trở lại Việt Nam sau hơn 10 năm. Trong tràng pháo tay không ngớt, bà nghẹn ngào: “Tôi nhận lời tham gia ‘Chrysalis’ vì nhân vật ấy là người phụ nữ Việt Nam can trường, yêu thương và hy sinh. Được trở lại Việt Nam, làm nghệ thuật ở tuổi 88 là điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi”.

MAN_2869

Buổi họp báo cũng giới thiệu nhiều câu chuyện hậu trường, quá trình casting, luyện tập và sự gắn kết giữa các thế hệ diễn viên. Trong đó, đáng chú ý là mối liên hệ tình cảm sâu sắc giữa Sir Daniel và nhân vật bà Nội – người đã nuôi dưỡng tâm hồn cậu bé Daniel giữa nghèo khó, mất mát và cuối cùng là hy vọng.

MAN_2601_(2)

Chia sẻ về áp lực khi hiện thực hóa dự án lớn này, Trương Ngọc Ánh thừa nhận: “Khó nhất là làm sao khán giả hiểu được hành trình đời thật của Sir Daniel. Từ khi còn là ý tưởng trên giấy cho đến khi đứng trước ống kính, ký ức đã trở về. Những giọt nước mắt đã rơi, vì đó không chỉ là phim mà là ký ức sống lại”.

Sir Daniel K. Winn cũng nói thêm: “Lúc quay tôi nhớ Nội, nhớ những ngày nghèo mà vui. Nay tôi đã thành công, nhưng vẫn mong quay lại thời khốn khó, bên bà Nội. Tôi hy vọng khán giả sẽ thấy trong đó là tình yêu thương – giản dị mà sâu sắc”.

“Chrysalis – Chiếc Kén” là câu chuyện của Daniel – cậu bé sáng tạo, từng bị mẹ bỏ lại vì mưu sinh, được bà nội cưu mang. Khi được gửi vào trại trẻ mồ côi, cậu phải đối mặt với nỗi cô đơn và những trận bắt nạt, nhưng cũng chính từ đó hành trình trưởng thành bắt đầu, dẫn đến sự tái ngộ kỳ diệu với người cha tưởng đã mất và cú sốc lớn nhất – chia tay vĩnh viễn với bà Nội. Bộ phim là hành trình đi từ đau thương đến tái sinh, khơi dậy khát khao yêu thương và sự tha thứ trong mỗi con người.

MAN_2086

Kết thúc buổi họp báo là phần giao lưu thân mật và chụp hình lưu niệm giữa đoàn làm phim và các khách mời. Đây là sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động quảng bá quốc tế, trước khi “Chrysalis – Chiếc Kén” chính thức ra mắt vào cuối năm 2025.

Với thông điệp vượt biên giới ngôn ngữ và văn hóa, “Chrysalis” không chỉ mang đến một câu chuyện chạm tới trái tim, mà còn là cầu nối đưa điện ảnh Việt vươn tầm quốc tế bằng chính những giá trị Việt – đầy cảm xúc, đầy bản sắc và rất con người.

 
Bình luận