Đăng nhập

Tâm tình ngày xuân của người lính biển

(VOH) - Ngày Tết là ngày rất đỗi thiêng liêng, bởi vậy, cứ mỗi độ xuân về, mọi người đều tất bật sắp xếp công việc để đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, với cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển… trong những ngày Tết, các anh lại mang trên mình một trọng trách cao cả hơn, đó là bảo vệ biển, đảo Tổ quốc để đất liền có một mùa xuân yên bình.

img thumbXem toàn màn hình

Với các chiến sĩ, Tết nhất định phải có sắc vàng của hoa mai

Khi mai vàng khoe mình rực rỡ trong nắng phương Nam, những nụ đào hồng thắm trước gió mùa Đông Bắc, cũng là lúc báo hiệu một mùa Xuân mới đang về. Với các chiến sỹ nơi hải đảo, dù cách xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng hơi ấm từ đất mẹ luôn hướng về các anh.

Tết ở Phú Quốc

Chiều cuối năm, nắng hanh vàng trải dài trên cầu tàu quân cảng Vùng 5 Hải quân. Trong căn nhà khang trang tại xã An Thới, đảo Phú Quốc, không khí hạnh phúc tràn ngập gia đình anh Đỗ Xuân Luật – Trung úy – nhân viên quân khí – Vùng 5 Hải quân.

Anh đang trang hoàng lại nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Anh Luật cho biết, Tết này, gia đình anh sung túc và đầy đủ hơn. Ngoài bánh kẹo, mứt, gạo nếp và hàng hóa thiết yếu từ đất liền gửi tặng, gia đình cũng trồng được ít rau xanh để đón Tết. Anh kể, lính đảo đón xuân, ăn Tết với nhau giữa biển nước mênh mông. Năm nào có văn công ra đảo và đoàn công tác ở lại đón giao thừa thì cảm giác đất liền và đảo xa gần nhau hơn.

“Với các đồng chí xa nhà ai cũng mong muốn được chị em hoặc bạn bè đến thăm, chúc Tết. Năm nào các đoàn cán bộ của đồng bằng sông Cửu Long và TPHCM cũng ra động viên và chúc Tết chiến sĩ biển đảo khu vực vùng 5 Hải quân. Anh em rất phấn khởi vì được động viên về mặt tinh thần cũng như có một chút vật chất để ăn Tết vui vẻ và có không khí của đất liền” – Anh Luật chia sẻ.

Rời quê từ Hải Dương vào công tác tại đảo Phú Quốc đã 15 năm, Trung úy Đỗ Xuân Luật đã tìm được một nửa của mình trên mảnh đất này - đó là cô giáo Nguyễn Thị Trang, chị cũng như anh tình nguyện xung phong đi dạy học ở xã đảo Hòn Thơm.

Hạnh phúc của vợ chồng anh càng nhân lên khi vợ anh sinh một bé gái,  nhưng đứa con chưa tròn tuổi, chị phải xa chồng con để sang xã đảo bên cạnh dạy học. Hai đảo cách xa nhau chưa đến một giờ đồng hồ đường biển. Vậy nhưng lại cách trở nên mỗi tháng mới được về thăm con một lần. Ở nhà hai cha con tự chăm sóc cho nhau. 

7 năm nay hai vợ chồng chưa từng một lần về quê  đón Tết với gia đình. Không họ hàng thân thích, Tết năm nào anh trực chiến thì chỉ có hai mẹ con đón giao thừa với nhau:

Anh kể: “Thường thì hai mẹ con ở nhà nấu xôi, thịt con gà cúng giao thừa xong rồi đi ngủ. Xa nhà thì cảm thấy buồn lắm, tội nghiệp ông bà cứ mong Tết về nhưng chịu vì xa quá đâu về được, miền Bắc xa, đi 7, 8 năm nay chưa một lần về quê đón Tết”.

Tết ra Trường Sa

Tết ở Trường Sa không có hoa mai, hoa đào nở rộ, dấu hiệu duy nhất nhất báo hiệu xuân về chính là cây phong ba, cây bàng vuông… đua nhau đâm chồi nảy lộc phủ xanh các đảo. Tuy không có phiên chợ Tết nhưng giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ trắng xóa, nhưng Tết ở Trường Sa cũng có đầy đủ hương vị của đất liền, tuy thiếu vắng tình thân nhưng có sự ấm áp của tình đồng đội.

img thumb

Các chiến sĩ Trường Sa gói bánh chưng đón Tết (Ảnh: Vietnamnet)

Anh lính trẻ vừa tròn tuổi đôi mươi Nguyễn Thành Giang, pháo thủ tăng tại cụm chiến đấu 2 đảo Nam Yết chia sẻ, ngày đầu ra đảo làm nhiệm vụ anh cảm thấy ngỡ ngàng, bởi mọi thứ không lãng mạn và “nhẹ nhàng” như trong phim ảnh.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ TPHCM vốn chưa quen vất vả, đã nhanh chóng được trui rèn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đó cũng nhờ tình đồng đội rất sâu đậm. Năm nào cũng vậy, đêm giao thừa anh em ngồi trước màn hình nhỏ nghe Chủ tịch nước chúc Tết và các chiến sỹ gọi điện thoại về chúc tết gia đình để thêm vững tay súng hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Thành Giang tâm sự: “Đến chiều 30 Tết anh em cùng nhau gói và nấu bánh chưng, điều này làm em vơi bớt nỗi nhớ nhà. Tuy nhiên em vẫn rất buồn và nhớ nhà. Đến chiều 30 thì chỉ huy cho phép điện về cho gia đình. Em chúc Tết gia đình còn mẹ cũng động viên em cố gắng”.

Bà Hà Thị Thừa, mẹ của Giang bộc bạch, tết nơi đảo xa các chiến sỹ khá vất vả bởi vui xuân cùng đồng đội, những vị khách phương xa nhưng không thể lơ là nhiệm vụ, đêm ngày giữ bình yên cho đất liền. Tuy nhiên, con trai vẫn kiên cường vượt qua mọi khó khăn làm bà thấy hãnh diện, thường xuyên gọi điện thoại để động viên tinh thần người lính trẻ:

“Tết chỉ gọi điện chúc sức khỏe cho Giang và động viên em cố gắng cho tròn nhiệm vụ. Lúc em mới đi ở nhà cũng lo nhưng thấy tinh thần em phấn khởi nhà cũng cảm thấy yên tâm. Qua đó cũng muốn khuyến khích tinh thần của các bạn trẻ có lòng phấn đấu cho Tổ quốc” – bà Hà tâm sự.

Khó kể hết được những khó khăn những ngày đầu của lính trẻ khi tòng quân nơi đảo xa. Chiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, công tác tại đảo Sơn Ca, Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân rưng rưng khi kể về câu chuyện về những ngày đầu trở thành bộ đội hải quân.

Cách đây hai năm, khi đang là sinh viên năm 3 Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Nhân bất ngờ thông báo với gia đình về việc “muốn đăng ký nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc”. Ba mẹ băn khoăn, bởi thấy muốn việc học hành của con trai dang dở. Thế nhưng, Nhân kiên trì thuyết phục cộng với sự ủng hộ của ông ngoại. Sau đó các thành viên trong gia đình cũng xuôi theo.

Vậy mà năm nay đã là năm thứ hai Nhân đón Tết xa nhà, cái cảm giác nhớ nhà cồn cào, nhất là lúc cùng đồng đội gói bánh chưng những ngày giáp tết. Với cánh lính trẻ lần đầu tiên ra đảo, ai cũng háo hức muốn được tự tay mình gói bánh chưng, bánh tét bằng lá bàng vuông.

Nhân tâm sự: “Đón Tết ở trên đảo mình có cảm giác rất buồn và nhớ nhà. Nhưng với tình yêu thương của các cán bộ chiến sỹ, chỉ huy nên phần nào đó quên đi  nỗi nhớ nhà. Tuy nhiên em rất vui vì ở nhà em không biết gói bánh chưng nhưng ra đây em đã học được cách gói bánh chưng rất ngon và đậm chất đảo. Trước Tết thì gói bánh chưng rồi chuẩn bị mâm cỗ vào đêm 30 Tết, sau đó thì sẽ giao lưu văn hóa, văn nghệ”.

Đảo Sơn Ca nằm cách bán đảo Cam Ranh khoảng 330 hải lý. Sơn Ca thoáng nhìn như một ngôi làng trù phú giữa sóng nước biển Đông, với tiếng chuông chùa xen lẫn tiếng gà gáy sáng. Mùa xuân đầu tiên không có Nhân ở nhà, gia đình rất nhớ. Xuân năm nay, nỗi nhớ như ít hơn để nhường chỗ cho sự hãnh diện.

 Ông Nguyễn Chí Thiện – ba của Nhân không dấu được niềm tự hào trong ánh mắt: “Tết cháu cũng gọi điện về chúc thọ, chúc mừng ông ngoại, chúc mừng gia đình, hai bên liên lạc ngay giờ khắc giao thừa. Dù có cảm giác thiếu vắng cháu nhưng gia đình vẫn tự hào và vinh dự vì có một đứa con tiếp nối truyền thống của ông cha, sẵn sàng hy sinh làm nhiệm vụ trong lúc giao thừa là lúc bình yên của mọi người. Vì vậy mình cũng dõi theo từng ngày và động viên nó”.

Khi những chuyến tàu vượt sóng dữ cuối năm chở hàng Tết từ đất liền ra đảo, cũng là lúc sắc Xuân, không khí Tết rộn ràng, tràn ngập khắp các đơn vị đóng quân trên đảo và giữa muôn trùng khơi.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, sỹ quan trên tàu cảnh sát biển 8001, hải đội 301, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển Việt Nam. Tham gia lực lượng từ ngày thành lập cảnh sát biển năm 1998, đến nay đã 18 năm. Quê anh ở mãi Nam Định nhưng từ năm 2012 anh được cử vào phía Nam công tác, đường sá xa xôi, Tết được tranh thủ về với gia đình là rất hiếm hoi. Có những năm tưởng được về quê ăn Tết nhưng sau đó lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

img thumb

Các chiến sĩ cảnh sát biển đón Tết trên tàu (Ảnh: Đức Định)

“Mỗi người đều có một gia đình, một hậu phương, có vợ con, bố mẹ, tổ tiên... nhưng chúng tôi đã tổ chức cái Tết cho bộ đội trên biển đầy đủ hương vị rồi không khí Tết, cũng gói bánh chưng, cũng dần dần vơi đi nỗi nhớ nhà. Đón Tết, chúng tôi xác định vân thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì pháp luật trên biển và sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn trên các vùng biển được phân công” – anh Hùng cho biết thêm.

Cách xa đất liền hàng trăm hải lý, quần đảo Trường Sa là nơi bình minh đến sớm và đón chào năm mới đầu tiên trên lãnh thổ nước ta. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa thân yêu cũng lạc quan, yêu đời và luôn mang trong mình một niềm tin sắt đá, cầm chắc tay súng bảo vệ bình yên chủ quyền cho biển đảo Tổ quốc, để mùa xuân thanh bình, ấm no hạnh phúc về với mọi nhà…

Chúng ta luôn ghi nhớ và sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình thể hiện lòng biết ơn vì những đóng góp và hy sinh thầm lặng đó, để các chiến sĩ nơi đảo xa, vùng biên giới luôn vững niềm tin thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cảnh sát biển thi gói bánh chưng

Cứ mỗi độ Xuân về, như thường lệ, các đơn vị trực thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 3 lại tổ chức hội thi gói bánh chưng, thi trang trí phòng đón xuân.

img thumb

Những người lính quanh năm dạn dày với sóng gió biển khơi nay lại có dịp được thể hiện tài năng “bếp núc” của mình để cho ra đời những chiếc bánh chưng xinh xắn, qua đó góp phần thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc, sáng tạo trong cách trưng bày và thẩm mỹ trong cách trang trí để có những phòng đón xuân tuy đơn sơ, giản dị nhưng ấm cúng và đúng với nét đẹp của dân tộc.

Để đảm bảo ngày Tết cổ truyền của dân tộc được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, BTL Vùng còn bảo đảm thực phẩm cho bộ đội ăn Tết từ sản phẩm đơn vị tăng gia như: thịt lợn, thịt gà, rau xanh, cá.

Đức Định

Bình luận