Vào sáng ngày 15/3, tại Kizciti, Quận 4, TP.HCM, “Nét vẽ xanh” đã chính thức bước sang tuổi 18 khi tiến hành lễ khai mạc vòng Chung kết cuộc thi này sau 2 tháng phát động vòng loại trên địa bàn 24 quận/huyện của Thành phố, với sự tham dự của hơn 1000 thí sinh. Dự kiến, tất cả các tác phẩm sẽ được tập hợp chấm điểm từ ngày 16/3 – 30/3 và sẽ công bố trao thưởng vào 10/5/2015 cũng tại Kizciti.
Trong 180 phút, các họa sĩ nhí lứa tuổi từ mẫu giáo đến trung học cơ sở đã phiêu lưu thực sự vào thế giới sáng tạo cùng sắc màu. Những chủ đề quen thuộc như "môi trường xanh, sạch đẹp", "sân chơi trẻ thơ" hay "ước mơ của em" qua bàn tay khéo léo và sức sáng tạo trong trẻo của các em trở thành những bức tranh sống động, tươi trẻ.
Đặc biệt, vòng Chung kết năm nay còn xuất hiện nhiều tác phẩm vẽ về "Bác Hồ với thiếu nhi", "Biển đảo quê hương" và đặc biệt là "40 năm Thành phố của em".
Các thí sinh miệt mài bên những tác phẩm - Ảnh: Kim Ngân.
Bé Thùy Ngân – Lớp 5A, Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền – Quận 3 bày tỏ : “Bức tranh con đang vẽ có Bác Hồ, các chú hải quân, trong đó, Bác Hồ và thiếu nhi đang ra đón các chú hải quân trở về. Con rất yêu quý Bác Hồ và cả các chú hải quân nên mới có ý tưởng kết hợp như vậy. Dù đây là lần đầu tham gia nhưng con rất thích cuộc thi Nét vẽ xanh. Nó không chỉ giúp con hiểu hơn về mĩ thuật mà còn có thể học tốt hơn môn lịch sử”.
Khi nghe rằng cuộc thi còn có hạng mục dành cho trẻ em khiếm thị, ắt hẳn không ít người ngạc nhiên và đôi chút thắc mắc, không biết các em sẽ vẽ như thế nào về thế giới tuy xinh đẹp nhưng chỉ có thể hình dung bằng nguồn sáng tưởng tượng và trái tim khát khao khám phá.
Theo Ban tổ chức, trên thế giới, những thí sinh đặc biệt như thế này, ban tổ chức sẽ để các em tiếp xúc với các loại sáp đặc biệt giúp nhận biết màu sắc qua mùi thơm của sáp và sau khi tác phẩm tranh hoàn thành sẽ được xử lí bằng công nghệ cao, giúp các nét vẽ nhô lên có dạng khối rõ ràng để các em cảm nhận bằng tay. Tại Việt Nam, do chưa đủ điều kiện áp dụng công nghệ tiên tiến nên các thí sinh sẽ được các giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ về việc nhận dạng màu sắc trong quá trình nặn sáp thành tranh hoặc vẽ màu.
Đã đôi lần đoạt giải cao tại cuộc thi “Nét vẽ xanh”, nhưng hai bé Hoàng Hưng và Cẩm Ly đến từ Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng vẫn náo nức mỗi lần được tham dự cuộc thi. Bé Hoàng Hưng nói: “Bức tranh của con có tên "Về quê ngoại" để nói rằng con lúc nào cũng yêu và nhớ quê hương. Con ước mình có thể nhìn thấy đường để vẽ bằng chì màu !". Bé Cẩm Ly chia sẻ: "Bức tranh của con có tựa là "Ước mơ của em", vẽ một em bé cho bà lão tiền. Con muốn gửi gắm một điều là phải mở rộng lòng mình để giúp đỡ người nghèo khổ, xã hội không phân biệt giàu nghèo, đó cũng là điều con mong ước. Với những thiếu nhi khiếm thị như tụi con, không nhìn thấy gì nên khi vẽ được một bức tranh thì con thấy vui lắm”.
Dù là các thí sinh bình thường hay những trẻ em làm bạn với bóng tối thì các em cũng luôn có những ước mơ riêng và được vẽ bằng màu hay nặn bằng sáp thì bản thân bức tranh đó cũng đã đủ đẹp thứ sắc màu của đam mê.
Những nét cuối cùng hoàn chỉnh bài thi - Ảnh: Kim Ngân.
Thêm niềm vui dành cho thí sinh tham gia “Nét vẽ xanh” khi thành tích đạt được tại cuộc thi này sẽ được xét điểm ưu tiên trong quá trình học tập tại trường. Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học – Sở Giáo dục Đào tạo cho biết: “Khi các em đoạt giải 1,2,3 cấp thành phố, sẽ được cộng điểm khuyến khích vào kì thi đầu cấp (lớp 10), hoặc đây cũng là điều kiện để xem xét thêm khi tuyển sinh lớp 6 của các trường tại Quận/Huyện. Các quyền lợi đó phải đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Bộ. Theo quy chế tuyển sinh đầu cấp của UBND hàng năm thì mình tham mưu để với tính chất kì thi như vậy được thì điểm khuyến khích sẽ chính thức được công nhận”.
18 năm với nhiều khó khăn và thách thức mà ban tổ chức phải đối mặt để có thể duy trì và phát triển mở rộng “Nét vẽ xanh” không chỉ đơn thuần là vấn đề tài chính. Yếu tố con người không được bổ sung kịp thời thì có lẽ cuộc thi không thể vững mạnh như hôm nay. Hàng năm, các giáo viên tiêu biểu của các trường học, trung tâm giáo dục đều được tổ chức những lớp tập huấn dành riêng cho “Nét vẽ xanh” để nâng cao về chuyên môn lẫn được truyền đạt kinh nghiệm, kĩ năng nắm bắt thị hiếu thẩm mĩ của trẻ nhỏ. Cô Nguyễn Thị Hương, một giáo viên tiểu học đúc kết rằng: “Tập huấn Nét vẽ xanh, khi làm bài thu hoạch mình được hướng dẫn về các chủ đề để dự thi, về nội dung, hình ảnh cũng phong phú hơn, hoặc có thể tham khảo ở các đồng nghiệp, thấy khá hơn lên. Với các em học sinh, ngoài những chủ đề mình hướng dẫn, bé còn tự vẽ và mang lên hỏi, mình sẽ hướng dẫn thêm cho bé”.
Có thể nói rằng “Nét vẽ xanh” giờ đây không còn là một cuộc thi đơn thuần mang tính chất giải trí mà đã trở thành phong trào rộng khắp, có sự chung tay của nhiều ban ngành, đoàn thể và ngày càng uy tín hơn. Các tác phẩm đẹp, tốt không chỉ được vinh danh, trao thưởng mà còn được mang đi triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới. Bà Huỳnh Ngọc Vân – Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh chia sẻ: “Bảo tàng đã tổ chức triển lãm hàng năm các bức tranh của các cháu, các bức tranh vẽ có ý nghĩa chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình sâu sắc nhất tại bảo tàng và tại các tỉnh khác. Ngoài ra còn triển lãm tại Mỹ, Nhật, Đan Mạch và tạo được ấn tượng hết sức tốt đẹp với việc giáo dục thẩm mĩ và cả giáo dục hòa bình của thiếu nhi Việt Nam”.
“Nét vẽ xanh” ở tuổi 18 đã trưởng thành cùng bao lớp thiếu nhi TP.HCM nói riêng và những trẻ em yêu thích hội họa cả nước nói chung. Tương lai không xa, ban tổ chức kì vọng rằng sẽ có thể mở rộng hơn nữa và tạo thêm sân chơi giao lưu giữa các thiếu nhi đam mê hội họa giữa thiếu nhi Việt Nam và bạn bè thế giới ngay chính sân nhà của chúng ta.

