Tuổi trẻ cần phát huy tinh thần yêu nước ngày Nam Bộ kháng chiến

(VOH) - Cách đây 67 năm, ngày 23/9/1945, chỉ 3 tuần lễ sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, thực dân Pháp lại nổ súng xâm chiếm nước ta một lần nữa. Không nhường bước trước dã tâm xâm lược của kẻ thù, quân dân Nam bộ đã nhất tề đứng dậy, làm nên một tinh thần Nam bộ kháng chiến bất diệt.

PGS.TS Hà Minh Hồng, trưởng khoa Lịch sử trường ĐH KHXH & NV TP.HCM

Ngày 23/9/1945, Sài Gòn là nơi đầu tiên trên cả nước vùng lên, từ đó, mở đầu cuộc kháng chiến cho toàn Nam Bộ, mở đầu cho thời kỳ đất nước phải đứng lên để bảo vệ thành quả Cách mạng mà chúng ta đã giành được. Nhân dân Sài Gòn đã thể hiện quyết tâm lớn của cả dân tộc để đòi quyền tự do, độc lập, nêu cao tinh thần: “Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ”, thể hiện quyết tâm: Dù hy sinh tính mạng, của cải, tinh thần và lực lượng vẫn quyết giữ vững nền độc lập của dân tộc. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2012), Phóng viên Lệ Loan đã có cuộc phỏng vấn Phó Giáo Sư - Tiến sĩ Hà Minh Hồng - Trưởng Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn TP.HCM: