Tuổi trẻ trên quê hương 18 thôn vườn trầu hôm nay

(VOH) - Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không xa nhưng huyện Hóc Môn dường như vẫn giữ được nét riêng của một vùng quê hiền hòa, giàu truyền thống cách mạng nhưng cũng không kém phần sôi động.

Tuổi trẻ trên quê hương 18 thôn vườn trầu hôm nay

(VOH) - Xe chúng tôi bon bon trên quốc lộ 22 xuôi về hướng Tây Bắc, con đường nhựa rộng thênh thang làm xua tan cảm giác mệt mỏi bởi sự đông đúc của thành phố. Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không xa nhưng huyện Hóc Môn dường như vẫn giữ được nét riêng của một vùng quê hiền hòa, giàu truyền thống cách mạng nhưng cũng không kém phần sôi động. Cái nôi của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm nào đang chuyển mình đi lên, trong đó có những đóng góp không nhỏ của lực lượng trẻ. Với nhiệt huyết và ý chí học tập, lao động, sáng tạo, tuổi trẻ đất Bà Đểm - Hóc Môn đã và đang phát huy truyền thống của cha anh, ra sức cống hiến xây dựng quê hương.

Với xúc cảm của một người trẻ trên quê hương anh hùng, anh Võ Hữu Vinh - Bí thư Đoàn xã Bà Điểm đã kể với chúng tôi về tiếng mõ Nam Lân, trường bắn Ngã Ba Giồng, mười tám thôn vườn trầu, những địa danh đã đi vào huyền thoại. Anh chia sẻ: những câu chuyện với bao chiến tích oai hùng của chiến sĩ cách mạng năm xưa chẳng biết tự lúc nào đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Cho nên khi mới 15 tuổi, Hữu Vinh đã mạnh dạn đăng ký học tập tại trường thiếu sinh quân. Chính thời gian trong môi trường quân đội đã rèn luyện cho anh tính tự lập, sẵn sàng xông pha mọi trận tuyến. Và một điều làm chúng tôi không khỏi ngạc nhiên là ngoài việc tham gia công tác chung của xã, của Đoàn thanh niên thì anh còn tự tay chăm sóc hơn 3000 chậu lan kiểng. Nhìn những nhành lan tím, trắng nhẹ nhàng đung đưa trong gió, những cánh hoa mỏng mảnh nhưng đẹp đến lạ thường, Võ Hữu Vinh bộc bạch không gì hạnh phúc cho bằng được đóng góp cho quê hương:

Theo hướng dẫn của anh Luyện, cán bộ huyện Đoàn, chúng tôi tìm đến trường mầm non Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Những ánh mắt trong veo đang chăm chú nghe cô dạy hát, những âm thanh trong trẻo vọng ra từ các lớp học khiến chúng tôi không khỏi rộn ràng. Chị Trịnh Thị Ngọc Cầm- Bí thư Chi đoàn, cũng là giáo viên đi đầu trong nhiều phong trào của trường cho biết: “sự hồn nhiên, thơ ngây của các bé là điều kỳ diệu nhất, nó làm dịu đi mọi nỗi buồn, nhân lên niềm vui”. Cũng vì yêu trẻ nên chị đã dừng học Đại học kinh tế theo nghề dạy trẻ. Để cho việc dạy có hiệu quả, các cô giáo trẻ ở đây đã tạo nên nhiều mô hình học cụ hấp dẫn được đánh giá cao như vườn ươm của bé, thư viện của bé, cô và bé cùng trang trí lớp học… để các bé luôn cảm thấy trường như là nhà. Yêu công việc, hết lòng với những mầm non tương lai của đất nước, chị Cầm cũng như bao cô giáo trên quê hương Hóc Môn vẫn miệt mài trên lớp, chăm chút đàn em thân yêu.

Khác với những bạn cùng trang lứa, Nguyễn Minh Nhật được biết đến là thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu của đất Bà Điểm.Ở tuổi 27, Minh Nhật đã trở thành nhà “quản lý nghiệp dư” khi anh tập hợp gần 50 anh, em tham gia vào đội văn nghệ chuyên đi phục vụ tại các lễ hội. Dường như không có sự kiện văn hóa nào của huyện là không có mặt anh. Anh cho biết: "Trong đội, nhiều bạn rất giỏi chơi một loại nhạc cụ, lại có không ít bạn kinh tế còn khó khăn nên tôi nghĩ tại sao không thành lập thành đội, nhóm vừa biểu diễn phục vụ bà con và cũng để có thêm thu nhập". Dù đã thực hiện không ít chương trình văn hóa, văn nghệ song với Minh Nhật, những chương trình kỷ niệm ngày truyền thống luôn làm tuổi trẻ Hóc Môn háo hức và mong muốn khám phá, anh tâm sự:

Trao đổi với chúng tôi về những đóng góp của lực lượng trẻ tại Hóc Môn, chị Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Chủ tịch huyện cho biết:Ở đây hiện có 50% cán bộ trẻ đang công tác tại các cơ quan Ban, Ngành, đoàn thể. Họ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tốt yêu cầu công tác. Ngoài ra, xác định đây là đội ngũ kế thừa, lãnh đạo huyện Hóc Môn cũng đã có những chính sách ưu tiên, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ để đội ngũ kế cận này có điều kiện đóng góp cho địa phương. Mặt khác, bên cạnh việc nâng cao trình độ thì việc giáo dục truyền thống cũng được Huyện quan tâm, về vấn đề này, chị Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ:

Có thể nói, điều mà chúng tôi cảm nhận được nơi mỗi bạn trẻ tại Hóc Môn là niềm tự hào về quê hương anh hùng và khát khao cháy bỏng được cống hiến cho sự đổi thay trên mảnh đất anh hùng mà thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do. Họ chưa từng đi qua chiến tranh, chưa thể cảm nhận hết những mất mát đau thương của chiến tranh, song những người trẻ trên quê hương 18 thôn vườn trầu lại hiểu rất rõ giá trị hòa bình hôm nay mà họ được thụ hưởng.

Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trong âm vang tiếng mõ Nam Lân ngày nào, trong màu xanh tươi mới mượt mà của cây trái đất Bà Điểm - Hóc Môn và trong sâu thẳm những tấm lòng luôn biết ơn của tuổi trẻ hôm nay đối với sự hy sinh anh dũng của người đi trước, chúng tôi tự hào tuổi trẻ thanh phố, tuổi trẻ đất vườn trầu đã và đang vững chãi tiếp bước trên con đường mà các thế hệ cha anh đã đi.

Khởi nghĩa Nam kỳ nổ ra đêm 22 rạng sáng ngày 23/11/1940 đã là một mốc son chói lọi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ nổ ra trong tình thế chưa chín muồi, kế hoạch khởi nghĩa chưa chu đáo nên dẫn đến thất bại. Thực dân Pháp đã ra sức đàn áp rất khốc liệt, nhiều đồng chí, đồng bào của ta bị địch bắt tra tấn dã man. Riêng tại Hóc Môn, nhân dân 18 thôn vườn trầu Hóc Môn-Bà Điểm đã phải hứng chịu những đợt khủng bố thật tàn bạo nhất của giặc Pháp. Trong đó tại Hóc Môn tháng 11/1941, địch đã dựng lên 3 trường bắn: 1 tại Giếng Nước (tại bệnh viện Hóc Môn ngày nay), 1 tại cạnh rạp hát cũ của Hóc Môn và 1 tại Ngã ba Giồng, Xuân Thới Thượng. Tại các nơi này, địch đã xử bắn các đồng chí lãnh đạo trung kiên của Đảng như: các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai , và các đồng chí Phạm Văn Sáng (Bí thư quận uỷ Hóc Môn), Đặng Công Bỉnh (người chỉ huy cánh quân Tổng Long Tuy Hạ)...

Mặc dù cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ thất bại, nhưng với một lòng đi theo Đảng, ý chí căm thù giặc sâu sắc và với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của các Chiến sĩ Nam kỳ, đã có tác động rộng lớn trong toàn quốc, là bước khởi điểm quan trọng góp phần dẫn tới cao trào cách mạng mùa thu tháng 8/1945 và dẫn đến chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh 30/4/1975 toàn thắng, đuổi sạch quân thù xâm lược, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên của độc lập, tự do, giàu mạnh, chủ nghĩa xã hội….

Hoàng Lâm

Mai Thảo

Bình luận