Vụ biệt phủ xây lố trên đất lúa: UBND thành phố Quảng Ngãi ra quyết định cưỡng chế

(VOH) - Ngày 20/2, UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 'biệt phủ' xây dựng trái phép trên đất lúa.

Trong 90 ngày, buộc ông Nguyễn Hồng Sơn khôi phục tình trạng ban đầu của 2 thửa đất trước khi vi phạm.

Bao gồm: thửa đất số 158, tờ bản đồ địa chính số 24, phường Chánh Lộ (diện tích vi phạm 234,12m2) và thửa đất số 159, tờ bản đồ địa chính số 24, phường Chánh Lộ (diện tích vi phạm 386,54m2).

Buộc khôi phục tình trạng ban đầu của 2 thửa đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm tại thửa đất số 63, tờ bản đồ địa chính số 24, phường Chánh Lộ (diện tích vi phạm 28,3m2) và thửa đất số 96, tờ bản đồ địa chính số 24 phường Chánh Lộ (diện tích vi phạm 80,21m2).

Vụ biệt phủ của đại gia xây lố trên đất lúa: UBND thành phố Quảng Ngãi ra quyết định cưỡng chế 1
Khu nhà gỗ to lớn xây trên đất lúa trước khi bị xử phạt

Doanh nhân Nguyễn Hồng Sơn, chủ của "biệt phủ", đã nhận quyết định cưỡng chế của UBND TP Quảng Ngãi ban hành.

Xem thêm: Điểm tin chiều 20/2: Cứu nam sinh bị đâm thấu phổi | Phạt chủ 1,5 triệu đồng vì để chó cắn người

Ông Nguyễn Hồng Sơn bị phát hiện chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị để xây dựng công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, với tổng diện tích đất vi phạm là 620,66m2 thuộc 2 thửa đất lúa số 158 và 159 do vợ và con ông Nguyễn Hồng Sơn đứng tên.

Chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị (đất thủy lợi, giao thông do Nhà nước quản lý) để trồng cây cảnh, xây dựng công trình, khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép, với tổng diện tích đất vi phạm 108,51m2 thuộc các thửa đất 63 và 96.

Tháng 11/2022, UBND thành phố Quảng Ngãi xử phạt ông Sơn 75 triệu đồng, buộc ông Sơn tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục nguyên trạng diện tích đất lúa, đất do nhà nước quản lý.

Ông Sơn cho tháo dỡ phần mái ngói rồi dừng lại cho đến nay. Lý giải cho việc không tháo dỡ khôi phục nguyên trạng như trong quyết định xử phạt thì ông Sơn nói "không tìm ra thợ".

Bình luận