Ngày 29/6, bà Bùi Thị Ngọc Bình (SN 1978) là mẹ của nam sinh lớp 10 bị mất tích cho biết Công an phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú (TPHCM) đã liên hệ làm việc theo trình báo của gia đình.
Cụ thể, bà Bình đã đến công an nhờ can thiệp sự việc con trai bà là Nguyễn Văn B. (học sinh lớp 10) mất tích sau khi lên ô tô công nghệ.
Bà Bình buồn rầu: "Vừa rồi con tôi xin đi làm, tôi không đồng ý vì cháu còn quá nhỏ và khuyên nên chú tâm chuyện học hành. Tôi bán dừa dạo trên đường mặc dù thu nhập không nhiều nhưng đủ lo cho con nên tôi không đồng ý để con đi làm khi còn đi học. Vậy là ngày 22/6 vừa qua con tôi bỏ nhà đi".
Qua trích xuất camera, con trai bà Bình lên ô tô công nghệ màu đỏ và được chở đến tỉnh Tây Ninh do một người khác đặt trên app đặt xe công nghệ.


