Chờ...

Vụ nổ bình ga tại Hà Nội: Đã đưa được thi thể hai cháu bé ra khỏi căn nhà sập

Hồi 11h55' ngày 3/11, cháu Trần Ngọc Tâm, nạn nhân cuối cùng trong vụ nổ bình ga tại số nhà 27 ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã được đưa ra khỏi căn nhà bị sập. Trước đó, vào 10h45', lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm và đưa được cháu Trần Duy Anh ra khỏi căn nhà. Đáng tiếc, cả hai cháu bé đã tử vong.
Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương cứu 2 cháu bé. A3nh: NLĐ

Khoảng 6 giờ sáng nay, căn nhà 3 tầng tại số 29, ngõ 22 Tạ Quang Bửu (Bách Khoa, Hà Nội) đã bị đổ sập sau tiếng nổ lớn. Vợ chồng anh Trần Nhật Minh (sinh năm 1968) công tác tại Công ty dược phẩm BBRAUN đã thoát ra ngoài, song trong đống đổ nát vẫn còn 2 cháu nhỏ là Trần Ngọc Tâm (14 tuổi) và Trần Duy Anh (6 tuổi).  Vụ nổ đã khiến đôi vợ chồng này bị thương nặng và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Tuy nhiên, hai cháu Ngọc Tâm và Duy Anh do ngủ trên tầng 2 nên bị trần ngôi nhà này đổ sập, đè xuống nền nhà. Dù lực lượng chức năng đã nỗ lực tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi nhà, song cả hai cháu bé đều đã tử vong. Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết những khó khăn trong cứu hộ các nạn nhân:

Một số người dân sinh sống tại ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu cho biết, nguyên nhân vụ nổ có thể do bình gas của nhà anh Minh, chị Ngân đã bị rò rỉ. Vụ nổ khiến nhà anh Minh bị sập, còn căn hộ hàng xóm bị vỡ kính.