Xuân về trên quần đảo Trường Sa
![]() |
Trường Sa, tuy không có những cành hoa mai, hoa đào rực rỡ trong ngày Tết, nhưng Trường Sa có hoa bàng vuông đua nhau khoe sắc giữa bầu trời xuân (ảnh: caycanh) |
Trường Sa, tuy không có những cành hoa mai, hoa đào rực rỡ trong ngày Tết, nhưng Trường Sa có hoa bàng vuông đua nhau khoe sắc giữa bầu trời xuân. Hoa bàng vuông đã làm nức lòng đoàn đại biểu từ đất liền đến thăm đảo. Chúng tôi ngắm mãi những búp hoa hàm tiếu đẹp lạ thường. Hoa Bàng vuông bắt đầu nở rộ khi trời chiều vừa tắt nắng. Khi ấy sương đêm cũng vừa buông xuống, từng cánh hoa li ti bung nở như một cánh chim công mang màu đỏ hồng rực rỡ, lung linh trong màn đêm huyền ảo. Phải ra đúng dịp mùa xuân thì mới có cơ hội được xem hoa bàng vuông nở. Đây cũng là một may mắn của đoàn chúng tôi khi có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa xuân của quần đảo Trường Sa. Trung tá Lê Quang Mừng - đảo Trưởng đảo Phan Vinh tự hào nói về hoa bàng vuông, một loài hoa đặc trưng của đảo:
Trên các đảo, cứ vào ngày cuối cùng của năm âm lịch hàng năm, bên cạnh nhiệm vụ trực chiến, các chiến sĩ còn có rất nhiều chương trình chuẩn bị đón Tết cổ truyền: thi đấu bóng chuyền, rồi các chiến sĩ cùng quây quần bên nhau gói bánh chưng, bánh tét với thúng nếp, đậu xanh và lá chuối. Chiến sĩ trẻ cũng rất khéo tay, mỗi người cầm chiếc lá dong, lá chuối, đong từng chén nếp trắng tinh tươm cùng với đậu xanh làm nhân bánh. Đôi bàn tay ngày ngày chỉ biết cầm súng gìn giữ vùng biển đảo, nay cũng mềm mại thoăn thoắt với từng sợi dây lạt gói chiếc bánh chưng. Chiến sĩ Đỗ Bá Cường, quê ở Quảng Bình, hiện đang nhận nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn, sau khi gói bánh chưng cùng đồng đội đã hào hứng chia sẻ:
Ngày Tết ở đảo, các chiến sĩ ngồi bên bếp lửa hồng canh nồi bánh chưng. Trong làn gió biển của đêm xuân nơi đảo xa, bao ký ức về quê hương, bạn bè và người thân ùa về làm ấm lòng người chiến sĩ. Tết Quý Tỵ, nhiều phóng viên có may mắn đón Tết với người lính Trường Sa và chúng tôi thấm thía điều các anh kể: ngày Tết ở đây vừa có hương vị được mang đến từ đất liền, lại vừa có nét đặc trưng riêng của đảo. Nơi mà không dễ mấy ai trong đời được một lần trải nghiệm để có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, về tình yêu quê hương, đất nước.
Đặc sắc nhất của đời sống người lính là chương trình giao lưu văn nghệ hái hoa dân chủ trong đêm giao thừa. Đây là những phút xuất thần nhất của các anh với những khúc hát hào hùng và da diết của người chiến sĩ. Và trong làn hương xuân của vùng biển xa là những câu chuyện tâm tình của người chiến sĩ. Chuyện về mẹ, về cha, về em gái, về đồng đội và cả những câu chuyện tình yêu thầm kín. Chúng tôi nhớ mãi hình ảnh ấy của các anh. Chính bởi phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ đã nâng tâm hồn cao thượng dũng cảm của người lính vượt lên mọi khó khăn thử thách khắc nghiệt. Trong đêm hái hoa dân chủ, những câu hỏi ngộ nghĩnh và đầy tinh nghịch của lính đã làm sân khấu bùng lên một không khí vui vẻ, trẻ trung và rộn ràng trước mùa xuân mới.
Đây cùng là giờ phút xúc động nhất khi mỗi người đều hướng về người thân, gia đình. Giấu nỗi nhớ nhà trong trái tim, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa cùng sánh vai bên nhau đón một mùa xuân mới. Chiến sĩ Nguyễn Văn Hoan, quê ở Ninh Bình chia sẻ:
Mộc mạc thôi. Với những chiếc bánh chưng, những hộp mứt và những khúc hát dành tặng nhau, cái Tết ở quần đảo Trường Sa thấm đậm tình đồng đội và sẽ là một kỷ niệm đẹp của mỗi người chiến sĩ nơi biển đảo thiêng liêng.
Trường Sa, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ta, nơi chúng tôi đến vào dịp xuân này có biết bao điều để nhớ. Nhớ về dấu chân mình đã in trên vùng sóng biển khơi xa, qua các đảo Cô Lin, Len Đao, đảo Tiên Nữ, đảo Núi Le, Sinh Tồn, Phan Vinh. Chuyến đi đã mang đến cho chúng tôi nhiều xúc cảm về biển đảo tươi đẹp của Tổ quốc. Một chuyến đi để lại ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp can trường, tinh thần lạc quan, ý chí quyết tâm cao của quân dân Trường Sa trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước.