7 tuyệt chiêu tự vệ kỳ quái và "gợn người" nhất thế giới động vật

Từ bọ phun lửa, kền kền nôn thịt thối đến chuột tự rụng da hay mực ma cà rồng phun chất nhầy phát sáng, nhiều loài động vật có cách tự vệ kỳ quặc để không trở thành bữa ăn của kẻ săn mồi.

Giữa thế giới hoang dã khắc nghiệt, quy luật sinh tồn rất đơn giản: Đừng để mình trở thành bữa tối của kẻ khác! Bạn có thể dùng nọc độc, gai nhọn, hoặc mùi hôi thối để xua đuổi kẻ thù. Nhưng nếu nhiêu đó chưa đủ? Hãy thử phun "lửa", bắn chất nhầy phát sáng, hay thậm chí là... nôn mửa thịt thối vào mặt đối thủ. Dưới đây là 7 loài động vật có cách phòng thân sáng tạo nhưng cũng không kém phần tởm lợm.

Giun đậu phộng: biến thành hạt đậu phộng

7-tuyet-chieu-tu-ve-ky-quai-va-gon-nguoi-nhat-the-gioi-dong-vat-7
Ảnh: Oddee

Nếu vô tình nhìn thấy loài sinh vật biển đáy sâu này, bạn sẽ tự hỏi vì sao nó được gọi là "giun hạt đậu" (peanut worm), bởi trông nó chẳng có chút gì giống hạt đậu cả.

Cơ thể chúng gồm hai phần: phần thân và một chiếc vòi miệng dài linh hoạt. Thế nhưng, khi bị đe dọa, con giun sẽ lập tức rụt vòi lặn sâu vào bên trong thân. Khi cuộn tròn lại để trốn tránh kẻ thù, trông nó giống hệt như một củ lạc (đậu phộng) bằng thịt.

Bọ bombardier: "súng phun lửa" tự nhiên

7-tuyet-chieu-tu-ve-ky-quai-va-gon-nguoi-nhat-the-gioi-dong-vat-2
Ảnh: Oddee

Nhiều loài động vật có thể phun chất khó chịu vào kẻ thù, nhưng vũ khí của bọ cánh cứng bombardier có lẽ "nóng" nhất. Chúng có một tuyến đặc biệt chứa hỗn hợp hydroquinone và hydrogen peroxide. Khi bị làm phiền, nó sẽ phun thẳng hỗn hợp này qua đường hậu môn.

Ngay khi rời khỏi cơ thể, các chất phân hủy nhanh, tạo ra khí độc và nhiệt độ sôi vượt mức 100 độ C. Chút "nước sôi lửa bỏng" này đủ sức nướng chín các loài côn trùng khác và làm bỏng nặng những loài thú nhỏ.

Kền kền gà tây: tuyệt kỹ "nôn thịt thối"

7-tuyet-chieu-tu-ve-ky-quai-va-gon-nguoi-nhat-the-gioi-dong-vat-3
Ảnh: Oddee

Kền kền gà tây là loài chim lớn, ít kẻ thù, nhưng cáo và các loài ăn thịt cỡ tương tự có thể đe dọa tổ của chúng. Khi chim mẹ thấy kẻ lạ tiến lại gần con non, nó sẽ... nôn thốc nôn tháo toàn bộ thứ trong dạ dày vào kẻ xâm nhập.

Đây không phải phản ứng hoảng loạn mà là hành động có chủ ý. Vì là loài ăn xác thối, dạ dày kền kền chứa đầy thịt thối chưa tiêu hóa hết cùng axit dạ dày rất mạnh. Khó nói điều gì khiến đối thủ bỏ chạy: mùi hôi thối, axit bỏng rát hay nỗi nhục khi bị nôn lên người.

Mực ma cà rồng: phun chất nhầy "sáng như đèn disco"

7-tuyet-chieu-tu-ve-ky-quai-va-gon-nguoi-nhat-the-gioi-dong-vat-4
Ảnh: Oddee

Mực thường nổi tiếng với việc phun mực đen làm mờ mắt kẻ thù để trốn thoát. Tuy nhiên, mực ma cà rồng sống ở vùng biển sâu không có ánh sáng, nơi đám mực đen chẳng giúp ích gì. Vì vậy, loài này làm điều ngược lại: tạo ra một "cầu vồng" chói lòa.

Khi bị đe dọa, mực ma cà rồng sẽ lộn ngược các xúc tu bao trùm lấy cơ thể, đồng thời tiết ra một đám chất nhầy phát quang sinh học rực rỡ. Trong lúc đối thủ còn loay hoay với đám nhầy phát sáng, con mực lặng lẽ biến mất vào bóng tối đại dương.

Chuột gai Sinai: tự lột da để chạy thoát

7-tuyet-chieu-tu-ve-ky-quai-va-gon-nguoi-nhat-the-gioi-dong-vat-5
Ảnh: Oddee

Trong khi hầu hết các con mồi sợ hãi việc bị cắn rách thịt, chuột gai lại sẵn sàng "mời" kẻ thù ăn một mảnh da của mình.

Khi bị kẻ săn mồi tóm, chuột để một mảng da bong ra, đủ để đánh lạc hướng đối thủ và chạy thoát dù cơ thể vừa bị tổn thương. Điều đáng nói là chuột không "bận tâm" đến vết thương này. Chúng có siêu năng lực tái tạo thần tốc, mọc lại lớp da, nang lông và tuyến mồ hôi mà không hề để lại chút sẹo nào.

Sứa Atolla: "gọi" con vật lớn hơn đến

7-tuyet-chieu-tu-ve-ky-quai-va-gon-nguoi-nhat-the-gioi-dong-vat-6
Ảnh: Oddee

Chiến thuật phòng ngự của sứa Atolla ở biển sâu dựa trên nguyên tắc "luôn có một con quái vật lớn hơn". Khi bị tấn công, sinh vật sền sệt này không bỏ chạy mà bật chế độ "báo động đỏ", nhấp nháy một chuỗi ánh sáng xoay vòng rực rỡ khắp cơ thể hệt như pháo hoa.

Việc tỏa sáng giữa đại dương tối tăm thực chất là để thu hút mọi sinh vật săn mồi khổng lồ xung quanh đến hiện trường. Những con quái vật lớn hơn có thể không quan tâm đến con sứa nhỏ, nhưng chúng sẽ rất vui lòng ăn thịt kẻ đang bắt nạt con sứa. Đó là lý do nó còn được mệnh danh là "sứa báo động".

Bọ cánh cứng sắt: "bất khả xâm phạm"

7-tuyet-chieu-tu-ve-ky-quai-va-gon-nguoi-nhat-the-gioi-dong-vat-7
Ảnh: Oddee

Một cách khác để không bị ăn thịt là có lớp vỏ thật cứng, và khó có loài nào sánh được với bọ cánh cứng sắt. Loài bọ ăn nấm dài khoảng 2,5 cm này có lớp vỏ có thể cứng nhất trong các loài côn trùng.

Vỏ của nó cứng đến mức có thể chịu được lực chèn ép gấp 39.000 lần trọng lượng cơ thể. Để kiểm chứng, các nhà khoa học đã đặt một con bọ này xuống đường và... lái xe ô tô cán qua. Kết quả? Nó vẫn bò đi bình an vô sự như chưa hề có chuyện gì xảy ra!