Ấn Độ: Tên trộm để lại tiền khi thấy chủ nhà quá nghèo

ẤN ĐỘ - Vụ việc hài hước và hy hữu xảy ra tại bang Telangana, miền Nam Ấn Độ, khi một tên trộm quyết định để lại tiền cho chủ nhà sau khi không tìm thấy gì đáng giá trong căn nhà trọ.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra khi một tên trộm đeo mặt nạ đột nhập vào một nhà trọ bằng cách phá khóa cửa sau. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy tên trộm này đã sử dụng gậy để mở cửa và vào bên trong với ý định cuỗm đồ. Tuy nhiên, sau khi lục lọi khắp nơi, hắn tỏ ra thất vọng vì không tìm được bất cứ thứ gì có giá trị để trộm.

ten trom_voh
Tên trộm chán nản vì không thể tìm được vật gì đáng giá.

Tên trộm "bảo hộ" rất cẩn thận bằng cách đội mũ, đeo mặt nạ và găng tay để tránh bị nhận diện. Tuy nhiên, khi thấy không có gì để trộm, hắn quay lên camera giám sát với vẻ thất vọng và bực tức, như thể đang trách móc chủ nhà vì quá nghèo. Cuối cùng, có lẽ vì muốn giữ nguyên tắc "không trộm không về", tên trộm quyết định lấy một lon nước giải khát từ tủ lạnh. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn mở ví và để lại 20 rupee (khoảng 6.000 đồng) như một hành động thương hại.

Nguồn: Hóng Chuyện Đó Đây

Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người dùng mạng cho rằng đây là một tên trộm có lương tâm.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh nghèo của chủ nhà khiến kẻ trộm phải thương hại. Năm 2023, tại New Delhi, Ấn Độ, một ngôi nhà của kỹ sư về hưu 80 tuổi bị trộm đột nhập khi ông đi thăm con trai. Khi trở về, ông phát hiện cửa bị phá nhưng không mất gì, thậm chí còn thấy một tờ 500 rupee (khoảng 150.000 đồng) trên sàn gần cửa.

Đoạn clip ghi lại cảnh tên trộm "mất tiền" này đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bật cười và cho rằng đây quả thật là một tên trộm có lương tâm.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Thật buồn cười, nhưng cũng thật đáng suy ngẫm. Ít nhất tên trộm này còn có lương tâm để lại chút tiền cho chủ nhà."

Một người khác chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tên trộm để lại tiền cho chủ nhà. Đúng là một câu chuyện hy hữu."